em thật sự rất buồn về mẹ em :( em chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm và sự ấm áp từ mẹ :( . Chưa bao giờ mẹ tâm sự với em, nhiều khi nghe bạn bè kể về mẹ của tụi nó mà em tủi thân và ghen tị lắm luôn :81: em thật sự buồn lắm. Đã hai ngày nay em và mẹ không nch với nhau nữa rồi. Mẹ em luôn thiên vị em và 2 đứa em trai của em, em thì còn đi học chưa làm ra tiền nhưng em thứ 2 của em thì làm ra tiền rồi, lúc nào mẹ cũng nch nhẹ nhàng, tình cảm với em đó còn em thì hoàn toàn trái ngược lại. còn em út của em thì còn nhỏ được mẹ thương là điều đương nhiên :( nhưng nhìn rõ cách mẹ cư xử thì sẽ thấy rõ thiên vị. Em còn nhớ lúc em bị sốt huyết phải nằm bệnh viiện mẹ em chỉ nuôi em 2 3 này còn lại toàn là dì 2 em với người hàng xóm nuôi thôi, còn mỗi lần em bệnh nhẹ thì mẹ em kh lo lắng gì chỉ đưa tiền cho em rồi nói vài câu cho qua. Còn vơi hai đúa em của em thì mẹ lo lắng kêu em đi hết chỗ này đến chỗ khác mua thuốc em thật sự rất buồn nhưng cũng để trong lọng vì sợ nói ra thì mẹ em chửi nên thôi. Có ai như em không ??? kh nhận được tình thương từ mẹ