Tôi là một nhân viên vp trong một công ty may với mức lương 5 triệu/tháng, vừa đủ trả tiền nhà, tiền học, tiền ăn cho con tôi. Còn chồng tôi sau khi làm ăn thất bại, kéo theo đó là khoản nợ khá lớn (50 triệu) đối với vợ chông tôi.


Được bạn bè và gia đình giúp đỡ cho vay ít vốn làm ăn anh bắt đầu buôn bán quần áo, đầu tiên là theo các hội chợ bán nhưng thua lỗ triền miên anh chuyển sang bán ở các chợ (chạy chợ mai chợ này mốt chợ khác) nhưng vẫn bán ế ẩm. Rồi lại nợ tiếp với số tiền 12 triệu. Anh quyết tâm làm giàu, tôi cũng cố gắn vay mượn thêm 10 triệu để anh thuê hẳn 1 địa điểm ở 1 chợ đêm, sau khi xem xét kỹ thấy khu vực này gần khu công nghiệp. Lượng người mua khá đông, vậy là vợ chồng tôi đầu tư vào đó. Thời gian đầu cũng tạm coi như không lỗ nhưng càng về sau tiền vốn đã cạn. Đã vậy chiếc xe để dùng vào việc chở hàng cũng bị mất bởi tin người (bạn của chồng tôi). Giờ đây tôi không biết làm gì, cũng không có sáng kiến nào tốt cả. Mong mọi người giúp đỡ cho tôi ý kiến


xin chân thành cảm ơn!