Em chào mọi người, em là mem mới, hiện tại em đang rất căng thẳng và stress về chuyện công việc và tình yêu. Em mong mọi người ghé qua, những người có kinh nghiệm sẽ cho em một lời khuyên để em có thể suy nghĩ khách quan hơn về vấn đề của mình. Em xin cảm ơn mọi người!
Em năm nay 24 tuổi (tuổi các cụ là 25). Hiện em đang gặp rắc rối trong kinh doanh, buôn bán quần ào được hơn một năm, nhưng tình hình hiện tại em tiêu cụt vào vốn, giá trị cửa hàng chỉ rơi vào 50tr, trong khi các khoản nợ của em rơi vào hơn 100tr.
Giữa lúc này, em đang loay hoay ko biết làm thế nào, vay tín chấp ngân hàng thì lãi suất cao quá, hướng kinh doanh chưa rõ ràng nên cũng chưa dám liều thì người yêu em cầu hôn.
Vấn đề của anh ấy như sau, hơn em 7 tuổi, năm nay cũng 32 rồi, công việc chưa ổn định, chúng em quen nhau được 5 năm, cũng chia tay vài lần, lâu nhất là hơn 1 năm, cả hai đều có người khác, đợt vừa rồi, anh vào SG và chúng em chia tay cách đây 2 tháng, anh ấy nói dừng lại đi. Khi về HN, gặp em và nói muốn lây em làm vợ. Anh ấy là mối tình đầu của em, tình cảm em vẫn còn, nhưng khi nói đến chuyện cưới xin em lại suy nghĩ, thấy mệt mỏi, căng thẳng. Em chưa dẫn anh về nhà lần nào, nhưng nếu để đem ra so sánh thì chắc chỉ nghe thôi gia đình cũng sẽ phản đối. Học hết cấp 3, vẻ bề ngoài không có gì, gia đình cũng ko có gì, nhà ba anh chị em thì mỗi người một nơi, bố cũng ko sống cùng với mẹ, bây giờ công việc cũng chả có gì, hỏi chuyện định hướng tương lai thì anh muốn cưới xong ổn định rồi tính tiếp, chả lẽ cưới là chỉ đơn giản là cưới như vậy? Em ko muốn đến tuổi thì cưới, không muốn có một tương lai mờ mịt như thế, tình yêu giờ ko còn là tất cả nữa, a ấy cũng ko đem lại cho em niềm tin là sẽ bên nhau được dài lâu, vẫn nt với ng yêu cũ, chị kia thì 27 rồi, thế đ nào 2 ng ko cưới nhau đi cho nó xong lại muốn cưới mình. Tại lòng tin em ko đủ lớn, cũng ko đủ bao dung để bỏ qua đc mọi chuyện, mà mãi cũng ko dứt ra được cái chuyện này,
Bố mẹ nuôi em học 4 năm đại học đến nay lại làm trái ngành nghề, nhà mình cũng có đến nỗi nào đâu, mình cũng ko phải què quặt đui mù câm điếc xấu xí gì cho cam, cũng chẳng biết vì sao em với anh này cứ xa rồi lại quay lại, loằng ngòa loằng ngoằng, anh ấy ko cho em đủ dũng cảm để tự tin khẳng định với bố mẹ là cưới anh em sẽ sống tốt.
Mẹ đi xem chân gà đầu năm báo cuối năm nhà có hỉ, tháng 12 em mà cưới là đại lợi, nhưng thật lòng là ko đủ can đảm để nhận lời.
Hay cứ dẫn anh về với bố mẹ xem sao. Nhà a ấy thì e về cách đây 2 năm rồi, nó giống như phim ngày xưa mà nhà tiểu thư khuê các với một anh nhà chả có gì ấy. Em đang quá đặt nặng vấn đề vật chất chăng? Nhưng mà anh ấy không cho em một niềm tin là cưới nhau về hai đứa sẽ cùng xây dựng một mái ấm.
Nói chung là em đang điên điên đầu óc rồi, không muốn cưới tẹo nào, hay thôi, từ chối a ấy, để a ấy lấy vợ và ổn định theo mong muốn, cũng ko phải dẫn về nhà làm gì cho bố mẹ đỡ buồn phiền, còn em cứ làm ăn vậy, chuyện gì đến sẽ đến.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đây là list của...
1/ Quen nhau 5 năm, có dạo chia tay 1 năm rồi, lại quay lại với nhau?--->...