Xin chào mọi người ạ, em là một học sinh cấp 2. Nay có việc cần nhờ giúp đỡ.
Em có con bạn thân (Không hắn thân lắm). Em và nó đã chơi thân với nhau từ lâu. Và vài tuần sau khi nhập học, nó quen được một đứa con trai khác lớp. Ban đầu em nghĩ là nó rất tốt tính, mặc dù bề ngoài trông rất xấu, nhưng dần về sau, nó càng ngày càng quá đáng. Lúc thì em đang tập trung đánh đàn, nó lại tắt nguồn điện đàn, không thì rút cả dây cắm ra (Trường em có cây đàn piano điện) Nó quá quắt lắm, đôi lúc nó lại đánh vào đầu em một cách thô bạo và bất lịch sự, đánh cả vào đầu con bạn thân em, bạn thân em rượt nó chạy quanh vòng sân, nhưng đó là đùa giỡn, chứ không hề giận, em thì không đánh nó, trong đầu cứ nghĩ. *Nó là rác, mình đánh nó thì dơ tay*. Rồi nó lại chọc em, đôi lúc lại thô thiển bóp ngực em (Em thật sự không muốn nói), nhưng em không phản kháng, chỉ chửi nó là rác rưởi, nó lại không buông tay ra mà cười đểu *Rác chưa bằng mày, con ** bự* Em muốn chửi thề lắm, nhưng cầu mong con bạn thân sẽ cắt mối liên hệ với nó. Nhưng không, bạn thân em không những không cắt mối liên hệ với nó mà còn bảo nó là bạn trai mình. Em cố gắng nhịn những gì nó đã làm với em, từ việc thô thiển đến việc biến thái.Cứ nghĩ: Nó là rác, nó không xứng để mình đánh. Em giận bạn thân em lắm, nhưng lại không muốn em và bạn thân bấy lâu không còn chút quan hệ. Nhiều lần, em đã bảo nó đừng nhắc tới thằng kia trước mặt em, hay nói gì về nó khi mình đang chat trên face, nghe có vẻ hơi quá đáng.
Tới một ngày, sau khi thi xong mà em chưa về, em đi dạo quanh hành lạng, em đi ngang qua nó và không thèm liếc, thế mà nó lại gây sự với em, nó tông em vào cái cửa kính rất mạnh, em không kịp phản ứng vì không nghĩ nó sẽ làm chuyện rác tới mức đó, nhưng vai em bị trật, em đau, nhưng không nói, rồi em chỉ lườm nó một cái tính quay đi, nó cầm chai nước nó chội thẳng vào mắt em, mắt em mờ đi, gần như không thấy gì, lại đau rát, vậy mà thằng đó lại bỏ đi. Em đi xuống phòng y tế, cô y tá bảo mắt nếu bị tổn thương mạnh hơn chút nữa, em có thể bị mù, còn chút hi vọng với bạn thân, tối lên face kể cho con bạn thân. Nó xem nhưng không rep, em tức lắm rồi, em bảo là bỏ mặc bạn thân bị tổn thương gần như không thấy đường, vai bị trật mà không thèm quan tâm, bỏ thằng kia đi, nó không xứng với mày đâu. Nó vẫn không rep và vờ như không thấy không nghe, nó chỉ bảo em là đồ dối trá, rồi sáng hôm sau vẫn nói chuyện bình thường với em, em buồn nhưng không thể làm gì thêm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1