Các chị các anh ới ời ơi, giúp em với...


Anh iu (chưa phải là Chồng đâu ạ) của em hiện đang "không đi làm", tức là đã chót lỡ bước chân ra khỏi cơ quan cũ và chưa tìm được cơ quan mới để đặt chân vào...nên hiện giờ đang lơ lửng, bay bay đâu đó; chắc giờ cũng đã mỏi gối chồn chân, tâm trạng rối bời vì mãi không tìm được bến đỗ.


Còn em thì cũng rối bời luôn, vì không biết nói gì, an ủi động viên ra sao, chỉ sợ trót nói điều gì hoặc cư xử "lố lăng" mà đụng chạm đến "cục tự ái" của "nam nhi" thì ...tiêu đời (vì em đang có một công việc tốt, ổn định)


Trước đây anh đi làm, gọi là "có tí chút", thỉnh thoảng hay đưa em đi nhà hàng ăn. Giờ thì... em vẫn muốn hai đứa đi ăn gì đó "ngon ngon" cùng nhau (nhưng vì anh ấy không được rút tiền ra trả thì có vẻ không vui), nên cũng không biết có nên năn nỉ anh ấy đi ăn hàng không nữa...hay là chỉ trọn những món ít xiền thôi nhỉ????


Thấy cái áo anh ấy hay mặc đã sờn rách rồi, muốn mua tặng một cái áo mới mà cũng lăn tăn không biết có nên làm việc đó vào lúc này hay không ...


Rồi anh ấy cũng tỏ ra hơi ngại nếu gặp người quen, bạn bè (vì sợ bị hỏi "đang làm gì ở đâu.."


Em phải làm gì, nói gì để 1 là sốc lại tinh thần cho anh ấy đây, và 2 là (mà cũng phải xong bước 1 rồi thì mới làm được bước 2) thúc đẩy anh ấy "lăn ra đường mà bon chen" mạnh lên ấy chứ.


Các anh chị nhiều kinh nghiệm cho em vài lời khuyên với.


Tặng hoa cám ơn các bác trước nhé :Rose::Rose::Rose: