Đi khám bệnh tại bệnh viện này! thật không thể chịu đựng được. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ phải bỏ sang bệnh viện khác khám cho con, vì con đau quá! Từ nhân viên đến bác sĩ đối xử với bệnh nhân như với người đi ăn xin vậy. Toàn các ông bà già cầm quyển sổ y bạ còn run rẩy, thế mà khi các cụ hỏi bác sĩ hay nhân viên thì chỉ nhận được những câu quát nạt, trống không. Chỉ dẫn thì không đến nơi, bệnh nhân có hỏi thì gắt ngỏng cau có. Từ chỗ này chỉ qua chỗ khác, khổ thân con bé nhà mình. Thật đúng là lương y như hổ.
Con gái chắc cũng bị ám ảnh bởi ông bác sĩ ba bị ở phòng khám số 1, bệnh viện XanhPon. Sáng sớm nay đến hỏi chỗ tiếp đón, họ bảo cháu đau thế cho vào khám luôn không phát số, lúc ấy là 8 h20' phòng khám trống trơn không có bóng áo trắng nào cả, một lúc sau có ông bác sĩ mặt mũi như bị bệnh táo bón vậy! mấy bệnh nhân chìa sổ ra chưa kịp nói gì ông ta đưa tay gạt hết rồi gắt lên "chờ đọc số rồi khám"! (mà toàn thấy ông bà già đấy nhé). Ngồi yên vị đâu đấy mới gọi "số 1 đâu", mình vào ông ấy quát lên "số đâu", mình bảo "cháu bị đau bụng, ở ngoài kia không phát số bảo cháu vào khám luôn". Ông ấy cho lên khám chả được câu nói nhẹ nhàng nào với con bé ấn bụng vài cái rồi cho xuống bảo "đi ra ngoài kia"! viết vài chữ vào sổ: có 2 dòng thôi, dòng trên là mấy chữ không dịch được, dòng dưới là SA rồi ký như tranh trừu tượng vậy! rồi vứt sang bên cạnh cho một cô vào máy tính. Cô ta cầm quyển sổ lên và gọi: "T..đâu, chưa vào máy thế này thì làm gì, mang ra vào máy" Ô hô, mình có được ai bảo vào máy đâu! Ra con gái nhăn nhó "Con không chịu được nữa, khám nhanh cho con uông thuốc cho khỏi đau". Ra bên ngoài chìa sổ vào ô cửa tò vò hỏi " cô làm ơn cho hỏi vào máy ở đâu", Cô bé nhân viên ngẩng lên cau mặt lại "Chị không thấy tôi làm à? Tôi có chơi đâu?" Lại hay nữa, mình đâu có hỏi cô không làm à?. Nhưng mình cũng không nói gì, một lúc sau cô ta cầm đến sổ của con mình nói "Ơ chưa vào máy à?" mình bảo "thì lúc nãy là tôi hỏi vào máy ở đâu đấy" Thấy không nói gì nữa đóng cộp cái dấu "BVĐK XanhPon BN.B.H.Y.T. Ngoại trú PK Ngoại" đưa lại cho mình kèm theo 1 tờ bìa nhỏ ghi số 26. Trong lúc đó, con gái mình còn quỳ xuống bên cạnh vì đau! Khốn nạn, quay vào phòng khám số 1, vừa đưa quyển sổ chưa kịp nói lại bị quát "đã bảo ra ngoài chờ gọi số mà" mình bảo "cháu khám rồi chỉ vào máy thôi", được trả lời "cứ chờ đấy". Ô! con bé nhà mình đau lả lướt trên ghế chờ, mấy bà đi khám bảo "sắp đến số của cô đấy cứ cho con vào đi" thế mà họ vẫn lạnh lùng bảo chờ. Mình vẫn cố chờ đợi! Cuối cùng không chịu đựng được khi con gái cứ rũ rượi ra, mình xé luôn cái số 26 và dắt con sang bệnh viện khác khám dịch vụ! Mà mình vẫn cầm quyển sổ của bệnh viện này ngay ở tờ bìa có ghi dòng chữ rất đẹp "Chăm sóc sức khỏe của Bạn là hạnh phúc của chúng tôi" Mình nghĩ phải thêm nữa: "Nếu Bạn kèm phong bì cho chúng tôi mới chính xác. Cả bác sĩ lẫn cái cô vào máy tính không hề có bảng tên!
Qua bệnh viện khác, bác sĩ bảo cho con nhập viện nhưng phải chuyển về XanhPon cho đúng tuyến! :Sick:. Khiếp quá, mình bảo để em về kiếm tiền bỏ phong bì rồi qua đó cung kính dâng cho họ thì may ra con em mới được chữa tử tể. Có đủ tiền thì mới vào XanhPon nhé! Ở đó mà khám bảo hiểm thì được đối xử như mẹ con mình sáng nay thôi :Talktothe:Talktothe::Talktothe