“Ở chung chăn mới biết chăn có rận” . Khi yêu thì toàn mật ngọt, nồng say đến khi sống chung với nhau thì ngược lại hoàn toàn. Các bạn trẻ thân mến, trước khi bước vào hôn nhân, các bạn nên chính chắn, suy nghĩ cho thật thận trọng đừng có giống tôi. Tôi tên là H và anh tên là Bằng,hiện đang công tác tại Sư đoàn 361 Quân chủng Phòng không không quân.Tôi và anh đã kết hôn được 10 năm và có với nhau một đứa con. Tất cả cũng chỉ tại sự mềm lòng của người phụ nữ đã quá nhẹ dạ, cả tin vào những lời ngon ngọt của kẻ mà đứa con tôi gọi bằng cha. Vì tin những lời ngọt ngào như mật, những cử chỉ hòa nhã của anh mà tôi không suy nghĩ và đồng ý nhận lời để cùng anh xây dựng một mái nhà. Nhưng tất cả hoàn toàn trái ngược với những gì trước đây tôi đã dệt mộng ,anh thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ nên chúng tôi phải thuê nhà , đáng nhẽ ra phải biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau nhất là khi đã con nhưng anh thì không. Anh không có một chút trách nhiệm nào với gia đình, với vợ con, suốt ngày chỉ biết lao đầu vào những thú vui đỏ đen,những cuộc nhậu nhẹt, lúc nào mồm anh cũng có mùi rượu, đã thế anh còn phản bội tôi khi quan hệ với rất nhiều cô gái khác. Cứ đi thì không sao nhưng khi về đến nhà thì anh lại khà khịa với vợ con mặc dù đứa bé còn nhỏ không hề biết gì cả. Nhiều lần tôi đã nói chuyện nghiêm túc và tìm mọi cách khuyên nhủ anh nhưng anh mặc kệ và tôi cũng đã tìm đến người phụ nữ của chồng mình để cầu xin họ hãy buông tha cho anh, để anh về với vợ con nhưng người phụ nữ đó không hề quan tâm, đếm xỉa gì đến những gì tôi nói,cô ta vẫn coi anh là một người hoàn toàn tự do và coi mẹ con tôi như không hề tồn tại trên đời này. Còn anh ta cũng thế,anh ta không hề động lòng trước những những lời nói, lời cầu xin của tôi mà còn đánh đập, chửi mắng tôi, mỗi lần như thế tôi lại không dám bước chân ra khỏi nhà, không dám đi làm vì sợ mọi người sẽ nhòm ngó, chỉ chỏ hỏi han những vết bầm tím trên mặt. Thậm chí, anh đi chán rồi chỉ về đến nhà khi trong người không còn một xu, về đến nhà anh lại cầm tiền của tôi để tiếp tục cuộc sống sa đọa chỉ biết có rượu chè,cờ bạc và gái. Khi tôi van xin anh ta đừng làm thế vì tôi còn phải nuôi con nhỏ thì anh lại đánh đập, chửi mắng rồi sau đó bỏ đi mất. Tại sao trên đời lại có những người như họ chứ, họ không để ý đến tôi những ít ra họ cũng phải để ý đến đứa bé chứ,nó còn nhỏ nào có tội tình gì. Anh ta dù sao cũng là cha của nó, còn cô ta thì cũng là phụ nữ, rồi cũng sẽ trở thành mẹ như tôi, không tích đức cho con cháu sau này mà lại nỡ đang tâm đi phá hoại gia đình người khác, nhiều lúc tôi ức quá mà chỉ muốn cầm dao chém chết cô ta, vậy mà cô ta không hề biết rằng ngoài tôi là vợ của anh, cô ta là nhân tình ra anh còn có những ngừơi phụ nữ khác nữa.Càng ngày tôi càng hiểu ra rằng từ trước tới nay anh chưa bao giờ yêu, thật lòng với tôi, anh chỉ đến với tôi vì tôi là một người có điều kiện, bao nhiêu tiền của tôi làm ra anh ta đều phá tan nát hết vào những cuộc đỏ đen, những cuộc vui của anh ta và ngay cả với những cô gái của anh bây giờ cũng vậy, anh tìm mọi cách để moi được tiền của họ xong thì phủi tay đi mất. Còn rất rất nhiều những hành động, việc làm của anh ta mà tôi không thể kể hết được.Thật trớ trêu thay cho cuộc đời và số phận của tôi, nhiều lúc tôi chỉ muốn nghĩ đến cái chết nhưng lại nghĩ đến đứa con còn bé của mình, tôi lại cố gắng gạt bỏ tất cả mọi thứ, gạt bỏ mọi ý nghĩ thiển cận trong đầu để tiếp tục sống mà nuôi con. Tôi đã nhịn, chịu đựng anh trong một thời gian quá dài, chịu bao đắng cay tủi nhục, tôi đã không còn là tôi từ ngày tôi và anh trở thành vợ chồng. Hôm nay tôi rất buồn nhưng tôi vẫn muốn viết ra những lời này để có thể tâm sự với các bạn, để có thể nói ra những uất ức trong lòng mình để có thể nhẹ nhàng và đặc biệt là được chia sẻ với các bạn, để các bạn có thể rút ra từ bài học của tôi là đừng bao giờ tin những lời đường mật ong bướm làm mờ đi lý trí của mình, hãy sáng suốt để không bao giờ gặp phải trường hợp như tôi. Hãy sáng suốt để lựa chọn cho mình một người đàng ông sẽ bảo vệ, quan tâm và cùng mình đi suốt cuộc đời.
Các bạn nữ hãy tránh xa những người như thế và đây là hình ảnh của người đàn ông xấu xa đó (avatar)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cuộc sống thì cũng có người này...
Thấy mặt chàng trẻ măng, làm j mà đã...
Anh xin mình, mình ơi, nghe anh này:
Có chuyện gì ko nên ko phải thì mình về, đóng cửa ra đường bảo nhau. Mà mình khe...
Quân chủng...