Hộp đen-gameshow mới của đài HN - những điều mắt thấy tai nghe
Hộp đen là một gameshow mới của đài truyền hình Hà Nội dự kiến sẽ phát sóng số đầu tiên vào 30/7.
Trước tiên, phải nói là tôi không có ý định bàn về nội dung hay tính hấp dẫn của chương trình này. Tôi chỉ muốn chia sẻ với mọi người chút suy nghĩ (có phần bức xúc) của mình về cách thức tổ chức chương trình của ê-kíp thực hiện Hộp đen.
Tôi được 1 người bạn giới thiệu đăng ký tham gia Hộp đen. Đây là chương trình dành cho các cặp vợ chồng, thể lệ đăng ký cũng như tham dự cuộc chơi rất đơn giản nên vợ chồng tôi cũng muốn thử. Chúng tôi được ban tổ chức (BTC) mời đến giao lưu 1 buổi rồi sau đó thông báo lịch quay.
Chúng tôi đến trường quay vào 5h chiều theo đúng lịch của BTC thì thấy trường quay đang ghi hình, chúng tôi hỏi thì được biết đó là cuộc ghi hình số thứ 3 và chúng tôi phải đợi đến 7h tối để được ghi hình số thứ 4 - số mà chúng tôi sẽ được chơi.
Chúng tôi vui vẻ ngồi làm khán giả và phải đợi đến….8h tối thì số thứ 4 mới thực sự được bấm máy.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là vấn đề vì bất cứ ai đã tham gia các gameshow truyền hình thì đều biết tiến độ ghi hình phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và bị chậm là điều khó tránh khỏi.
Vậy, vấn đề là ở đâu????????????
Sau khi đã ngổi đợi trong cái nóng kinh người của trường quay được 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi được BTC mời lên cùng 4 đôi vợ chồng khác để tham gia gameshow và ghi hình cho chương trình số. Chúng tôi đã ngồi đúng vị trí ghi hình và mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu thì đột nhiên một người trong BTC ra mời chúng tôi xuống để nhường chỗ cho một đôi vợ chồng khác.
Đến đây thì tôi cần giải thích cho mọi người 1 chút về luật chơi của chương trình. Mỗi chương trình sẽ có 5 cặp vợ chồng lên chơi nhưng chỉ có 1 cặp trong số đó được lựa chọn (ngẫu nhiên bằng bấm đèn) trở thành cặp chơi chính. Sau khi cặp chơi chính lên chơi thì chỗ trống của họ sẽ được lấp bởi một cặp khác để sau đó 5 cặp này sẽ lại được lựa chọn 1 lần nữa cho lượt chơi thứ 2. Điều đó có nghĩa là nếu mỗi số phát sóng BTC mời đến trường quay 6 cặp vợ chồng thì hợp lý và ai cũng có cơ hội được trở thành cặp chơi chính.
Tuy nhiên, BTC lại không hiểu được vấn đề đơn giản như vậy và họ có cách bố trí người chơi rất đặc biệt.
Vợ chồng tôi và 1 cặp nữa (tạm gọi là cặp A) được mời đến để tham gia game số 4, còn trước đó đã có 7 cặp được mời đến game số 3. Sau khi game số 3 quay xong, trong số 7 cặp kia có 2 cặp đã được trở thành người chơi chính thì đi về, 5 cặp còn lại thì tiếp tục ở lại chơi game số 4. 5 cặp này ngồi ở vị trí xuất phát, sau khi có 1 cặp lên chơi thì cặp A được mời lên lấp chỗ trống và họ sẽ có cơ hội trở thành cặp chơi chính trong lượt lựa chọn thứ 2. Và sau khi kết thúc lượt lựa chọn thứ 2 thì vợ chồng tôi sẽ được mời lên ngồi lấp chỗ trống của một cặp nào đó, và cuộc chơi đến đó chấm dứt vì mỗi số chỉ có 2 lượt lựa chọn.
ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ VỢ CHỒNG TÔI ĐƯỢC MỜI ĐẾN TRƯỜNG QUAY TỪ 5H CHIỀU TỚI 10H TỐI CHỈ ĐỂ LÊN NGỒI LẤP CHỖ TRỐNG CHO ĐẸP ĐỘI HÌNH VÀ MAY RA ĐƯỢC LÓ MẶT LÊN MÀN HÌNH ĐỘ 5 GIÂY.
Mọi người có hiểu được sự bức xúc của vợ chồng tôi không ạ? Chúng tôi tới là để chơi, vậy mà ngay cả 1 cơ hội bấm đèn chúng tôi cũng không có được. Vậy mà cũng bày đặt mời đến phỏng vấn rồi đến sớm trang điểm v.v và v.v.
Chúng tôi cũng được biết rằng họ đang quay tới số thứ 4 thì có những cặp đã ngồi quay từ số 1 đến số 4 luôn, lúc nào chương trình lên sóng mọi người sẽ thấy số nào cũng có mặt của họ. Tất nhiên, bản thân họ không có lỗi, vì đã lên chơi thì ai mà chẳng muốn được làm người chơi chính nên nếu BTC không đuổi thì họ cứ phải bám trụ cho đến khi được mới thôi. Nhưng vấn đề là tôi không hiểu sao BTC lại có thể có cách sắp xếp người chơi vô lý đến vậy. Đơn giản chỉ là mỗi số mời đến 6 cặp, 2 cặp được lên chơi, 4 cặp còn lại vui vẻ ra về, thế là xong (nếu cảnh cuối cần người lấp chỗ trống để ghi hình thì mời tạm 2 người trong ê-kíp ngồi vào vài phút). Nhưng đằng này BTC lại cứ để các cặp chưa được chơi chính của các số trước dồn lại các số sau, thế mới dẫn đến tình trạng những cặp chỉ đến chờ đợi để được làm hình nộm như là vợ chồng tôi.
Chúng tôi hỏi 1 cô bé trong ê-kíp “Như vậy là sẽ có những cặp không hề được chơi mà chỉ lên ngồi ghi hình vài giây thôi phải không?”, cô bé chống chế “không hẳn là như vậy đâu”, chúng tôi hỏi tiếp “không hẳn là như vậy thì là như thế nào?”, cô bé cười chừ và bỏ đi. Khi chúng tôi hỏi lại lần nữa thì cô bé nói khi nào ghi hình những số tiếp theo (nghĩa là khoảng 3 tuần nữa) thì “anh chị cũng có thể đến tham gia” - thế nào là CŨNG CÓ THỂ? Chúng tôi đã được BTC mời đến để tham gia game số 4 và tại sao lại không được chơi mà chỉ được hứa hẹn là cũng - có - thể đến vào những số tiếp theo? (là sẽ không bị đuổi về nếu không bị thừa cặp chơi)
Tại sao ê-kíp làm Hộp đen lại có cách đối xử với người chơi tệ như vậy? Phải chăng họ nghĩ ai cũng mơ ước lên truyền hình và cái việc được ló mặt lên truyền hình vài giây đã đủ để mọi người chịu đựng tất cả như chúng tôi đã phải chịu?