Chả là tối kia e đang đi trên đường thì 1 ông tây chạy xe NOVOU song song rồi hỏi em cái đường Tây Sơn là ở đâu. Em cũng hứong dẫn nhiệt tình lắm, xong rồi ông ta xin số ĐT của em, bảo là làm quen. Uh, thì cho chứ mất gì đâu. Em vốn dễ chết vì trai đẹp, mà cái ông này cũng trẻ lắm, tầm dưới 30 tuổi thôi, nhìn manly lắm lắm...


Hôm ni ông ý nhắn tin bảo là đang ở Hòang Quốc Việt,làm ở Phạm Văn Đồng, là người Phillipin, sang Việt Nam dc 8 tháng rồi, hợp đồng ở công ty này 10 năm nên đang cố gắng học tiếng việt.Rồi hẹn e hôm nào rảnh caphe cà pháo....


Khốn nỗi, em thấy nghi nghi vì hiếm công ty nào mà hợp đồng lao động 10 năm lắm, định lừa con nít chắc. Em đọc báo thấy mấy vụ người nước ngoài giả vờ làm quen rồi cướp của giết người mà em hãi. Hôm gặp em ngoài đường, em đi Vespa-nhưng lạy trời em chả có nhiều tiền đâu, đừng đưa e làm mục tiêu tội nghiệp. Với lại lúc xin số đt của em , em thấy ông ta giơ cái điện thoại ra thấy điện thoại gì mà tróc vẩy hết cả, bàn phím mờ mờ.Chả lẽ sang việt nam làm mà ko sắm nổi cái ĐT cho nên hồn tí.híc


Mà ai đời sang việt nam 8 tháng mà thấy dùng số vina 10 số hẳn hoi.chứ e thấy h tìm dc số đầu số 090... hiếm lắm.E cũng quen mấy ông ấn độ đợt thực tập ở công ty, cũng chỉ dùng mấy số Viettel 11 số thui.


E có quá đa nghi ko các mẹ nhỉ?