Mọi người cứ thường an ủi nhau "cái nết đánh chết cái đẹp" hay "năng lực làm việc quan trọng hơn ngoại hình" , em thấy những câu này chỉ đúng thôi nhưng chưa đủ. Thời buổi hiện đại ai cũng làm đẹp từ đàn ông đến phụ nữ , chúng ta đã qua cái thời kì thị đàn ông mặc áo chim cò đi spa ,đắp mặt nạ... v...v phái nào cũng có quyền làm đẹp.:-* , đủ để thấy yếu tố ngoại hình quan trọng thế nào trong giao tiếp hàng ngày


Đẹp có nhiều kiểu đẹp, khoan hãy nói về những người đẹp trai xinh gái , điều em muốn nói đến để phù hợp với chủ đề chúng ta nên bàn đến chính là dáng người, đó chính là những vóc dáng kén việc :).


Những công việc mà nhà tuyển dụng yêu cầu chính xác chiều cao của nhân viên để phù hợp với 1 số ngành nghề thì không nói làm gì như (tiếp viên hàng không, người mẫu ..v..v) em chỉ muốn nói đến các việc mặt bằng chung hiện nay thường ghi ưa nhìn giao tiếp tốt v..v


Em có cô bạn bạn ấy rất béo cũng hơi thấp, bạn ấy luôn tìm cách giảm cân nhưng không bảo giờ thành công (em nghĩ đó cũng 1 phần do tạng người ) nên luôn giữ vững cân nặng không suy chuyển:), nên bạn ấy ăn mặc cũng khá kén quần áo, giờ sắp tốt nghiệp rồi thì bạn ấy lại luôn băn khoăn sợ không xin được việc, sợ không biết phải mặc đồ công sở thế nào cho phù hợp vóc dáng. Nên hiện tại bạn ấy chưa tự tin nên chỉ làm thêm linh tinh chứ chưa dám đi xin việc ở các công ty.


Còn về phần em , em luôn tự tin mình có một gương mặt xinh xắn , nhưng trời bù lại cho em khoản thấp bé nhẹ cân :((, em cũng đã phải bỏ lỡ biết bao cơ hội làm việc ,cũng như khi làm việc gì đều phải đắn đo chuyện vóc dáng bản thân, em thấy rằng nếu không phải việc tăm tia hay để í ai đó thì xinh xắn thân thiện cũng chẳng mài ra được.


Thằng bạn em thì nó khá cao ráo dáng được , nhưng mặt nó khá dữ dằn đi xin việc người ta đều từ chối khéo.


"năng lực làm việc quan trọng hơn ngoại hình" nhưng quả thật ngay từ đầu khi tuyển dụng mà người ta cứ tăm tia khoản ngoại hình lên đầu như tình trạng bây giờ thì quả thật những ai thiệt thòi về bề ngoài rất kén việc (vì người ta loại mình từ vòng gửi xe rồi lấy đâu cơ hội làm việc để mà chứng minh).Mà thật ra ai là sinh viên cũng hiểu, bên cạnh những người học lấy kiến thức thật thì còn rất nhiều người học qua loa mong lấy tấm bằng là chính, nói thẳng ra là "cả tài lẫn vẻ ngoài đều không".Có khi bây giờ mấy bạn gái xinh xắn trắng trẻo cao ráo làm PG làm mẫu teen , chẳng cần học gì còn kiếm được hơn.Đây là 1 điều không thể phủ nhận khi bây giờ 70% quyết định thành công lại là ngoại hình. Không còn là thời "ăn no mặc ấm nữa" mà là thời của "ăn ngon mặc đẹp" mà


Vẫn biết rằng thế giời muôn màu , mỗi người mang một hình hài không ai giống ai, mỗi người là 1 điều đặc biệt của tạo hóa nhưng chỉ là cái yếu tố tự nhiên í cho bạn được ít hay nhiều lợi mà thôi.


Em lập topic này chỉ mong mọi người hãy chia sẻ câu chuyện của bản thân ví dụ vì ngoại hình thế này....ta phải đi đường vòng bao xa, sau những khó khăn bạn có gì ?? vượt qua như thế nào. Chúng ta cùng nhau tìm cách hoàn thiện bản thân nhé :x