Chào các chị các mẹ. Hiện giờ e thì đag rối bời. Các chị các mẹ có kinh nghiệm sống nhiều hơn em nên e mong các CM giúp đỡ e. Em sn 1995. Học năm 2 đh y khoa PNT ngành hộ sinh bậc cao đẳng. Thời gian này rất khủng hoảng với em vì vừa đi học vừa đi thực tập. Tối phải trực đêm theo ca giống như 1 nhân viên thật sự. Sau khoảng 1 tháng thực tập em cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản với công việc này :( ko phải là em lười biếng nhưng mà e nhận ra e ko hề yêu thích côg việc này 1 chút nào như e nghĩ lúc học 12. Áp lực rất nặng, đi thực tập cũng toàn bị sai vặt và khinh khỉnh. Cái cảm giác của em bh rất tệ,đêm trực qua ngày hôm sau e toàn khóc, nó hoàn toàn ko phù hợp vs em. Bh em muốn thi lại 1 ngành khác, cđ kinh tế đối ngoại hoặc sư phạm anh. Tính e thì thích tiếp xúc với tc công việc giao tiếp nhiều, đi đây đi đó. Anh văn e cũng ổn. E đag rất phân vân, vì đag học năm 2 bỏ giữa chừng ai cũng ngăn cản em, nói uổng công học suốt 2 năm trời, nhưg thật sự bh trog e toàn chán nản và k còn 1 chút hứng thú vs côg việc này, có cố gắng thì sau này cũng khổ BN thêm vì e biết e ko yêu nghề. Các CM cho e lời khuyên e nên ntn đây :((
Em nên tiếp tục hay bảo lưu kq để thử sức vs 1 ngành khác đây ạ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Học vs Thực tập vs Đi làm:...