hjx em vừa tham gia WTT ngày hôm nay,em đã vào và đọc khoảng 30-40 bài viết,nhưng em lại thấy những bài đó phản ánh rất nhiều và em thấy hơi nhức đầu.Em ko hiểu sao trên WTT những topic lại cãi nhau nhiều đến thế,từ người cãi nhau về tâm linh,cãi nhau về việc pr sản phẩm,cãi nhau về cách làm đẹp.v.v.v. làm em đọc cũng nhức đầu.Em nghĩ đây là 1 diễn đàn đã phần là của phụ nữ,cta nên 888 thoải mái với nhau,chia sẻ thông tin với nhau,bán hàng và hỗ trợ lẫn nhau 1 cách thoải mái thân thiết.Vậy mà em lại thấy nhiều sự tranh cãi như thế làm em rất chán nản,nói thật em rất thích những diễn đàn phụ nữ với nhau.Vì học hỏi dc nhiều điều thú vị,kinh nghiệm sống,mua dc nhiều đồ rẻ,quen được nhiều bạn bè và nhất là dc 888 vô tư thoải mái,vui vẻ xả stress sau 1 ngày vất vả mệt mỏi.Thế mà cái em thấy lại chán nản quá,em tự hỏi có phải trên WTT hay cãi nhau chăng mà có nhiều đấu tranh đả kick đến vậy,nếu thế thì em sợ lắm.em tìm nơi bình yên kết bạn tán gẫu chứ ko tìm nơi cãi nhau,đối chất này nọ để thêm nhức đầu.Em tự hỏi em có thể quen ai,vào đâu,gặp ai để dc vui vẻ thoải mái,được giao lưu kết bạn và học hỏi mà ko phải nhìn thấy cảnh cãi cọ đây.Mẹ nào có thể nói cho em ko?