tình hình là em cần một khoá học gấp để có thể làm hồ ly tinh, có 9 đuôi càng tốt.
Chuyện là thế này!
Thằng cha phó phòng của em, nó đang cưa cẩm em. (em đã có chồng, con rồi ạ). Thằng cha này cũng có vợ rồi. Thằng cha này đong đưa em tử hồi em còn chưa lấy chồng cơ. Thình thoảng khi có hai người hằn đều tìm cách tiếp cận em, rủ em đi chơi riêng với hắn, rồi hứa mua đồ tặng em, và mua đồ tặng em. Và nói thẳng ra là muốn em làm bồ nhí của hắn.
Nói thật loại đàn ông biến thái như hắn là em rất ghét, ghét cay đắng luôn.
Của đáng tội là em là cấp dưới của hắn, trong công việc hắn lại hay giúp đỡ và nâng đỡ em nhiều. Em có gì khó khăn là hắn tình nguyện giải quyết cho hết. rồi trong công tác, em cũng không thể thiếu được mối quan hệ rộng rãi của hắn.
Vậy có chị nào cao tay giúp em xem làm sao mà em không phải làm NT3 của hắn mà vẫn có được sự giúp đỡ của hắn. không làm hắn bị mất lòng. chứ để hắn điên lên thì em có mà no đòn, có thể hạ bệ em bất cứ lúc nào.
Vi em không được thông minh sắc sảo cho lắm nên vẫn cứ ậm ừ, dở trong dở đục với hắn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu muốn chơi dao, e là nên mua bông...
Cô em vừa muốn có quyền lợi vừa ko muốn dang chân thì ko có đâu. Chả...
Gặp hắn và nói chuyện một cách thẳng thắn: Kiểu như em rất quý anh, nhưng em là mẫu người của...