Các mẹ, các chị giúp em với.


Em đang hoang mang quá.


Chẳng là tối hôm qua e có đi chơi vlt với người yêu. Về trễ nên trọ đóng cửa nên là phải vào nhà nghỉ.


Hai đứa ngủ chung, hắn ôm em bình thường, hắn có cho tay vào vùng kín của em, em giật mình nên thét giật ra. Em k biết là lúc đó có bị mất trinh k nữa.


Em k có đau với lại em lại mặc quần trong màu đỏ nên k biết có máu k nữa.


Với lại gần sáng hắn có để vật của hắn sau của em. Em k biết là hắn có xuất tinh không. Vì e thấy hắn cạ cạ là e đẩy ra rồi. Quần trong em mặc là quần cottton. E lại mặc váy. K biết là có dính bầu k nữa. Không biết là làm sao để biết hắn có xuất tinh hay k.


Huhu. E sợ quá.. E chưa muốn xảy ra chuyện gì hết.


Em có tra gg. Nhưng em lại đọc được là không quan hệ vẫn có thai. Em rất hoang mang.


E có chống cự lại nhưng mà hắn mạnh lắm