http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Khi-Long-Nguyen-X-Men/IWBWWDUE.html



Đông đã về....



Mới chớm Lạnh thôi, nhưng cũng đủ khiến anh thấy.... Lạnh,


Nhưng không phải cái lạnh ở da thịt mà có lẽ.... đó là... cái lạnh lẽo và cô đơn ở trong lòng



Anh còn nhớ: Cách đây 2 năm, mùa đông còn lạnh hơn thế này nhiều lắm


Nhưng với anh thì không lạnh chút nào bởi trái tim anh được sưởi bấm bằng nụ cười toả nắng và vòng tay mềm mại của em cứ ôm siết anh mỗi khi gió về...



Anh còn nhớ như in cái cảm giác về những cơn gió lạnh cuốn theo hương hoa sữa cuối thu phả vào hai má khi đang chạy xe đèo em trên phố. Mình cùng đi dạo, cùng đi xem phim, đi ăn thịt nướng, hoặc tạt vào ven đường cùng ăn bắp ngô nướng hay mua lấy vài lạng hạt dẻ rang vừa ăn vừa xuýt xoa " ấm quá", " ngon quá"...



Mùa đông năm nay vẫn lạnh. nhưng anh không còn có được hơi ấm của em như ngày xưa nữa.


Anh thực sự rất nhớ, mà nói đúng hơn là thèm cái cảm giác không bao giờ phai đó...



Mùa đông đang dần đến và rồi cũng sẽ dần qua, nhưng tình anh vẫn ở đó. Vì anh biết anh không thể quên đi một người....... Anh đã yêu



Anh hát bài hát này cho mùa đông, cho những ký ức và kỷ niệm của riêng mình.



Anh tin, mình cứ sống tốt rồi sẽ có ngày:.....Đông có nắng về.






webtretho