Các ông bố ơi ! Cho em hỏi chút nhé


Em năm nay 23 tuổi ra trường dc 1 năm rồi công việc chưa thực sự ổn định , với mức lương bây giờ thực sự rất chông chênh với cuộc sống vô cùng đắt đỏ ở HN


:( , em lại đang chọt thích 1 cô bé mà, mà cô bé đó cũng đang bị 1 người anh cùng công ty vào cùng tấn công, theo các bố em có nên yêu và tấn công không hay tập trung vào sự nghiệp bây giờ quan trọng hơn, má em bảo thiếu gì con gái mà cứ phải đâm đầu vào yêu sớm, có sự nghiệp rồi hãy yêu,,,,, Các bố thấy có hợp lí không vì em thấy lí trí mách bảo đó là đúng ,còn con tim lại nghiêng về í kiến còn lại, các bố cho em xin lời khuyên nhé !


P/S có bố nào làm cùng FPT không:)