đầu tiên, e xin tự giới thiệu trước. năm nay em 23 tuổi (tuổi canh ngọ) và đang là thông dịch viên cho một công ty nước ngoài
may mắn hơn một số bạn một chút là sau khi ra trường e đã xin được một công việc tạm ổn ở một công ty về thiết kế nội thất
e ở nhà cậu mợ e ở Bến xe miền đông (bình thạnh) và hằng ngày đi làm ở Phú Mỹ Hưng. mỗi lần đi làm mất tầm 1 tiếng (chưa tính những hôm kẹt xe)
vì nhà xa quá, đi về bất tiện nên e đã có ý định chuyển về gần công ty để đi làm nhưng vì em mới ra trường, ai cũng nói ra ngoài tốn kém nọ kia, cậu mợ muốn e ở lại bình thạnh để gia đình gần gũi nhau hơn
ai đi làm cũng có tâm lý chán, e cũng không ngoại lệ. nhưng điều làm e suy nghĩ là nếu e ở bình thạnh mỗi lần đi làm về e sẽ không học hành được hết (e muốn học thêm một văn bằng 2), e cũng sẽ không có bạn bè để tụ tập nọ kia vì về đến nhà dọn dẹp xong là đến 9h mất rồi
dạo này e suy nghĩ rất nhiều về công việc của mình đang theo đuổi ah
- công việc của e không phải là quá vất vả nhưng vì một số chuyện không vui nên e thực sự muốn nghỉ tìm công việc khác. nhưng việc e đã tâm huyết, đã cân nhắc chọn lựa thì e không muốn bỏ, không muốn dừng. e cũng không phải là người thích nhảy việc. e muốn ổn định và lâu dài. ở công ty, có những đồng nghiệp từ miền trung lam lũ, cự khổ vào đây tự lập, nhìn họ e thấy mình cố gắng hơn và biết vươn lên. với lại ai cũng nói là e đừng có nghỉ bây giờ, sau tết hãy xin nghỉ, như thế sẽ tốt hơn. theo các mẹ e nên làm như thế nào a
- nếu như ở lại công ty, thì theo các mẹ e có nên chuyển đến PMH để ở không a? e nghĩ ban đầu chắc chắn sẽ có khó khăn và vất vả nhưng dần sẽ quen. ai cũng thế cả phải không a? thêm nữa là nếu e chuyển về PMH thì dù sau này e có không làm công ty này nữa thì e cũng sẽ ở đây xin việc khác a. e nghĩ dù sớm dù muộn e cũng sẽ chuyển ra ngoài ở thôi vì đâu thể ở nhà cậu mợ mãi được. (nhưng nhà cậu mợ chỉ có mình e với e họ ở thôi a. cậu mợ ở chỗ khác rồi nên vô cùng thoải mái mà chẳng tốn kém gì cả)
giằng xé đủ chuyện. được nọ mất kia nên e mạn phép hỏi ý kiến các mẹ a. mọi ý kiến của các mẹ e xin ghi nhận và suy nghĩ thật kĩ a. xin chân thành cảm ơn các mẹ
P/s: nếu mẹ nào biết nhà trọ nào ở PMH giá rẻ thì chỉ cho e với a (tầm triệu rưỡi đổ lại vì e mới đi làm cũng không có nhiều tiền)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thực sự e đang rất rối bời... bản thân e cũng tự nhủ là nên ra tết nhưng sợ rằng những chuyện bên lề...