Chẳng là bố mẹ mình đã già 85 tuổi, các cụ vẫn đi lại, vệ sinh cá nhân được nhưng mà chị giúp việc lại về từ 20 Tết. Chị ấy cả năm cũng ít về nên cũng là hợp lý. Nhưng mình đang đau đầu vì vấn đề đó, thuê giúp việc Tết tận 500.000d 1 ngày, nếu cả 9 ngày thì thật khủng hơn cả 1 tháng lương giúp việc trong năm. Bố mẹ mình về hưu rồi cũng chẳng có nhiều tiền, vợ chồng mình thì cũng bình thường nhưng nghĩ ngày Tết nhiều khi mình đang ở nhà mình, bố mẹ mình chẳng có ai cũng tội, có khách ông bà cũng chẳng có khả năng tiếp, họ gọi cửa ra mở cửa cũng bị ngã ngửa ra. Mọi người có ai ở hoàn cảnh như mình không vậy, có kinh nghiệm gì giúp mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1