ông nội tớ gần 80 rồi, năm ngoái vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn lắm, ko hiêu sao 1 tháng nay cứ đi bộ hang 2 cây số xuống Định Công để nằm máy matxa ở siệu thị j đó nói là để chữa bệnh, và nó phát cho viên đá j đó đeo vào người cũng để chữa bệnh luôn:Sick:, ng ta hứa sau 2 tháng tặng 2 cái mắt kính đeo vào phóng ra cái j đó chữa khỏi mắt, mà ông tớ già rồi, toàn đi từ 3 h sáng để xếp hàng, tớ mới về nhà ngoại chơi nên mới biết, ông tớ già rồi đi từ 3 h sáng đến tận 2h chiều, tớ buồn và lo quá, có bạn nào biết về vụ này ko chỉ tớ với, có vẻ như chúng nó lừa đảo để quảng cáo, nói thì ông tớ ko nghe mà sắp tới thì trời lạnh rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu thương thì bỏ xiền thuê xe ôm đưa đón ông đi về hàng ngày. Các cụ đã thích cái gì thì khó mà ngăn cản...
nhưng bạn ơi ông tớ già lắm rồi dạo này gầy ơi là...
tớ nghĩ chỉ có cách...
Bọn ấy sập tiệm thì cụ mới hết tin bạn ạ.
Bạn này thương ông quá nhỉ
Thôi thì người già họ thế càng già thì càng như trẻ con
Nói kô nghe đâu , cứ để ông...