Chào các bạn. Mình có một vấn đề muốn được sự chia sẻ và muốn nhận lời khuyên từ mọi người. Chả là. M là mot người đồng tính nữ.. Từ nhỏ tới khi học lớp 10 m k hề y hay thích một  bạn nam  nào cả mà ngược lại chỉ thích chơi với các bạn nam. Cho đến khi gd mai mối cho một a ở thanh tân ( cũng dk gọi là dân tộc).lúc đó chỉ mới 16t thật sự m k biết tc đó là ntn, k phải y mà chỉ ở mức độ a e.. Sau đó m xin gd cho Đi làm xa,m nói bây giờ con đang nhỏ muốn dk Đi ra cho chín chắn hơn sau đó r tính. Vì muốn dk đi xa M có hứa là Đi một năm r về cưới, sau đó m tl với bme  là con k y con k thể lấy dk, r bố vào nam đem m về từ đó bme k tin tưởng m nữa. Lúc nào cho là m lừa đảo này kia, nhưng k dung lại ở đó, m về gần nhà làm một thời gian bme vì thương người kia, đã đối xử với mình rất tệ.lúc nào cũng chửi m. R m xin ra Bắc Ninh làm.. Và có một bạn ở Hoà Bình tán m.. M k y và cũng nói thẳng với bạn ý .b ý nói là sẽ bỏ bùa m.. M sợ và nói với mẹ. Nhưng thời gian đó cho tới thời điểm này cũng mới tầm 3nam .nhưng khi mình phat hiện ra m thích con gái cách đây 8nam r.


Và mọi chuyện bat đầu từ đây. Cách đây 2 tháng vì áp lực gd m đồng ý cho một a bỏ trầu. Nhưng từ khi gd a đấy bỏ trầu trong lòng m cảm thấy bực bội, kho chịu, cả ngày k muốn nc, hay cười đùa j với ai.. R một hôm mẹ có hỏi (chuyện vui cả đời của con, nhưng Sao mẹ thấy con buồn lắm) m k muốn TL, cũng sợ nói mẹ sẽ buồn. Nhưng mấy ngày sau mẹ của a đấy Đi ra r nói linh tinh mẹ m nge dk cũng nói là tức k chịu được r sẵn đó m cũng nói luôn với bme là m k y con trai mà y con gái. Biết bme sẽ soc ,sẽ buồn nhưng m k nói k thổ lộ thì k ai hiểu. Nhưng nói thì lúc đầu bme cũng có vẻ hiểu và đồng ý cho m Đi trả trầu.. Trả trầu xong mẹ chửi và nói rằng m lừa đảo này kia k ai tin m cả,trong khi đó có một a ở làng cũng tán m. Tấn công mạnh lắm, lấy lòng bme m r, bme m thương a đấy. Và r lại gây áp lực cho m, r m qdinh kết hôn trong vòng 15ngay ..hôn nhân k ty như các b cũng biết. Nếu như m là một người con gái bt thì có lẽ sẽ k có chuyện j say ra. Nhưng m là đồng tính. M sợ đàn ông và cả chuyện tế nhị kia, r m qdinh bỏ đi.à m quên k nói là (trong thời gian này m dg y một bạn nữ .cả hai bọn mình y nhau rất nhiều. M cảm nhận dk ty b ấy dành cho mình. Và ty m dành cho b ấy)..m đã rat hp khi ở bên bạn ấy.. Bây giờ m thật sự k thể ở với a kia nữa và m và gd cũng xuống nhà a đấy nc và xl. (((Nhưng gd m sợ m bị cái bạn ở Hoà Bình bỏ bùa nên mới như thế. Chứ k hẳn m đồng tính))) nhưng trong người m thế nào m là người hiểu nhất mà 


Mong mn cho ý kiến và cho m lời khuyên ạ.