Số là ở nhà ba mẹ bắt em "chống lầy", 1 ng em không ưng, việt kiều USA nhưng U40, em mới 23 thôi..ông này còn đòi cưới gấp vì tuổi ông đã lớn, muốn cưới vợ còn kịp sinh con đẻ cái. Ông này có ơn với gia đình em, ngày trước ông cho ba em mượn vốn làm ăn, nhờ vậy mà giờ gia đình em không bị chết đói nên ba mẹ bắt ép em lấy ông, nói là vì tình nghĩa năm xưa nhưng 1 phần vì ham mác việt kiều...huhu...người lớn khổ thế đấy.


Em thì cũng rất cảm ơn ông về chuyện giúp đỡ gia đình em ngày trước nhưng em không ưng và không thể cưới 1 ng quá lớn tuổi như vậy, cách nói chuyện cũng không hợp...Em đã cố ý giới thiệu 1 chị trên 30 nhưng ông không chịu.


Nhỏ bạn em thấy vậy mới bày em 1 kế, làm bộ đi khám bác sĩ và lấy giấy xét nghiệm vô sinh về đưa cho ông, không thể có con thì chắc ông sẽ không dám rước về làm vợ, đánh vào tâm lý của ông là muốn cưới để còn kịp sinh con nối dõi,.. khổ một nỗi em mới đi khám sức khỏe tổng quát mấy tháng trước, tất cả không có gì đáng ngại, chuyện này ba mẹ cũng biết vì cả nhà em cùng đi khám 1 lúc, chỉ còn 1 xét nghiệm là em chưa và không thể làm là chụp HSG (còn gọi là chụp tử cung vòi trứng) để xác định vòi trứng có thông hay không,...em đã đi cầu cứu bác sĩ mấy phòng khám nhưng họ đều từ chối vì sợ không ai nuôi vợ con nếu bị phát hiện...huhu...


Em hết cách nên lân la lên đây nhờ anh chị đã từng chụp HSG, kết quả bị dính hay tắc vòi trứng hay bệnh vô sinh nào liên quan đến HSG, đã chữa khỏi và không cần dùng đến tờ chụp x-quang cũng như giấy khám bệnh đó nữa thì cho em mượn, em sẽ cảm tạ và nhớ ơn nhiều ạh.


số điện thoại của em:
01275341889
hoặc pm vào hộp thư của em giúp em.


chân thành cảm ơn anh chị em
webtretho