Hôm nay e đang chạy xe trên đường, thật tình là mấy ngày nay người e cũng đang hơi mệt mỏi,em chạy lững thững chậm rãi k chạy nhanh như mọi khi,e cũg nhìn đường k rõ lý do e đang mệt, thế rồi tự dưng e bị 2 thanh niên ép xe và giật túi xách đang đeo trên người. Em ghi chú điểm này là e đeo túi bên trong và có mặc áo khoác bên ngoài. thế mà chẳng hiểu bọn nó để ý e từ đoạn nào trước đó rùi. hix, em cũng bị bất ngờ rồi la toáng lên có cướp. Lúc ấy chạy trc e có nhiều ng thế mà chẳng ai giúp e ngăn xe bọn nó lại. nghĩ sao mà e xui xẻo thế k biết nữa. Mất hơn 6,5tr và tất cả giấy tờ quan trong rồi thêm nữa lại là cái túi xách e thix nhất,mất cả cái bóp con bạn thân tặng luôn,từ lúc ở đồn công an về e cứ tiếc hùi hùi và càng nghĩ càng sợ, sao bjo đi ra đường e cứ thấy k an toàn thế nào đó mọi ng ơi, e sợ đến mức chẳng dám chạy xe về phải gọi chồng e lên đưa e về.
Khai báo ở đồn xong chồng e dắt e và 1 người bạn của chồng đi ăn, e tiếc của quá chẳng buồn ăn uống gì cả, chồng thì ngồi nói chuyện với bạn về đến nhà thì lăn ra ngủ chẳng hỏi han vợ tiếng nào. Em ức chế quá mọi ng ơi, bụng thì đói mà cực tức nó cứ nằm ở cổ họng k nuốt nổi.
Xã hội thì càng ngày càng nguy hiểm, tìm sự chở che an ủi nới chồng mình thì lại bị thờ ơ. em chắc đêm nay hok thể ngủ được với 1 mớ bòng bong trong đầu, ức chế và không biết nói với ai nên e mới tâm sự với mọi người.
Ah,các chị nữ khi ra đường nhớ cẩn thận, đừng đeo túi xách như em, bjo e mất hết giấy tờ phải đi làm lại tất tần tật mà e cũng chưa hình dung dc là nó sẽ nhiêu khê đến mức nào. Nghĩ tới cảnh đó e thấy nản quá đi. haizzz
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi cứ trách mình trước vì không cẩn thận nên mới để mất túi, còn...