Giai mất jin rồi nhưng cứ đòi dò hỏi em có còn không
Chào cả nhà, em có tâm sự muốn cả nhà góp ý.
Em có người yêu được 1 năm rồi, trước anh ấy em có thân với 1 cậu bạn học cùng nhiều năm , cũng có tình cảm nhưng bọn em phải học nên chưa muốn nói tới , chỉ giữ trong lòng . Em cứ nghĩ cậu ấy sẽ là người yêu đầu tiên của em nhưng không hiểu sao học đại học rồi mà không nói gì với em cả. Lúc đó em quen giai, trong lòng vẫn thích cậu kia nhưng cậu ấy không chủ động nên em quyết chuyển sự quan tâm sang giai vì thấy anh ý cũng tốt. Khi biết em nhận lời giai thì cậu bạn kia đã rất buồn và em cũng buồn , không hiểu sao nữa. Như vậy dù cảm xúc em đã yêu một người rồi nhưng danh chính ngôn thuận giai vẫn là người yêu đầu tiên của em . Giai hơn em 7t, từng có 2 bạn gái và theo em biết thì anh ấy đã không còn jin ( một lần anh ấy nói đàn ông 28t rồi , yêu 2 người rồi làm sao không biết đến chuyện ấy nhất là trong thời đại này). Em nghe xong cũng hơi buồn, hơi thất vọng có lẽ em chưa gần gũi với bạn trai trước đó nên cũng không hiểu hết những va chạm có thể xảy ra khi người ta yêu nhau. Em mới yêu giai được 1 năm thôi, căn bản cũng xa nhau vì giai hay đi công tác nên chúng em không được gặp nhau thường xuyên và cũng chưa đi tới....z ạ. Tự nhiên thời gian gần đây thỉnh thoảng giai cứ cố vặn vẹo xem em có còn cái tờ .....rinh hay không. Em nghe mà nực cười, không buồn trả lời . Em hỏi giai: anh hỏi chuyện riêng của em làm gì , thế còn anh có còn không ...thì giai không nói gì nhưng có vẻ băn khoăn mãi, thi thoảng lại nói chuyện đến vấn đề đó, em thì tỉnh bơ và gạt sang chuyện khác.
Em không ngại nói rằng em vẫn còn nhưng thực lòng em thấy gai gai người với loại đàn ông chỉ quan tâm đến trinh tiết phụ nữ, em không ủng hộ QHTD trước hôn nhân nhưng với em điều đó cũng không phải là đồi bạn hư hỏng nếu người ta thực lòng yêu nhau. Thêm nữa em thấy rất vô duyên và tàn nhẫn khi đàn ông lại gắn cái màng ấy với phẩm hạnh phụ nữ, buồn cười ý ạ. Có lần anh đọc báo có bài chồng đay nghiến vợ bao nhiêu năm chỉ vì vợ mất trinh rồi đưa em, em đã nói thẳng : " đàn ông ích kỉ vô liêm sỉ mới đối xử với vợ như thế, phụ nữ có bao giờ phán xét chuyện đó của đàn ông đâu. Thêm nữa anh ta cũng chả còn nguyên vẹn mà đòi hỏi vợ. Người vợ bao năm sống cùng chăm sóc vun vén cho gia đình , có hạnh phúc thế mà không biết hửong lại thích đào bới mổ xẻ làm khổ nhau. Mình làm khổ mình chứ ai " . Em nói thế thì giai im bặt.
Tới hôm trứoc giai lại nhắc chuyện đó rồi bảo , có gì cứ tâm sự, sau này còn là vợ chồng chả phải giấu nhau cái gì ( giai định em học xong thì cưới lun ). Em đang định xem lại xem có nên bỏ không , em không muốn lấy một người chồng như thế, sẽ không bao giờ có hạnh phúc khi ích kỉ và vô lý như vậy, em thấy em không phải trình bày em còn ....với anh ấy như một lời thú . Tính em không quỵ lụy đâu nên nếu thấy đáng để bỏ em sẽ bỏ dù đau khổ. Xin mọi người ý kiến ạ.