Em không có ý nói ai đâu, đừng nóng ạ, em tự nói mình đấy!


Số là vầy, từ trước tới nay thấy người ta bàn tán xôn xao chuyện các cô gái Việt Nam thích lấy chồng ngoại quốc. Từ các cô xinh đẹp trí thức đến cả các cô thôn nữ bình dân, hễ có cơ hội lấy chồng ngoại là phần lớn bọn họ đều nắm bắt lấy. Nếu nói họ lấy nhau vì tình yêu thì chẳng phải bàn, nhiều cô lấy những ông Đài Loan, Hàn Quốc tật nguyền, có khi già nua xấu xí, và không ít cô bị hành hạ nơi xứ người. Nhưng xem chừng cái đà lấy chồng ngoại quốc vẫn không có chiều hướng suy giảm, mà ngược lại là đằng khác.


Lâu lâu báo chí ta lại đăng tin cả trăm cô gái Việt khỏa thân cho vài chú rể Hàn Quốc tuyển vợ, thật là xấu hổ cho thân phận phụ nữ VN.


Này nhé, dân số VN ta hiện nay đã hơn 85 triệu người rồi, nhưng cứ lấy 80 triệu cho chẵn. Cứ đem chia đều ra cho các độ tuổi già trẻ lớn bé thì những người ở độ tuổi lớn cũng được 20 triệu, lại chia đôi theo tỉ lệ nam nữ thì thấy rằng số lượng nam thanh đến tuổi cập kê cũng vào khoảng mười triệu, một con số không nhỏ! Vậy mà hổng hiểu sao các thiếu nữ xinh đẹp của chúng ta lại không chọn được ai trong số này, đến nỗi phải gần như bán thân đi làm dâu xứ người, gây nên nỗi nhục quốc thể như vậy (là em thấy nhục thôi chứ các bác lãnh đạo có nhục không em không rõ lắm) ?


Phải chăng đây là lý do cho các thiếu nữ VN yêu chuộng chồng ngoại:



Ta đi ta tắm ao ngoài


Dù cặn dù đục vẫn hơn ao nhà?


Còn trai VN thì sao:


Ta về ta tắm ao ta


Dù cặn dù đục ao nhà vẫn hơn!


Nói đâu xa, ngay trong diễn đàn này nghe nói có CLB Chồng Tây Vợ Việt khá là hot. Câu hỏi ngu ngốc mà em muốn đặt ra là: Tại sao trai VN không đi lấy vợ ngoại quốc để rồi thành lập thêm CLB Chồng Viêt Vợ Tây cho hoành tráng?


Vì sao một số (nói giảm lại để khỏi bị ném đá) phụ nữ VN thích lấy chồng ngoại đến như vậy trong khi phần nhiều thanh niên VN không chuộng vợ ngoại cho lắm? Hay là đàn ông VN cũng chuộng vợ ngoại nhưng em không biết?


Nếu nói vì nước mình còn khó khăn nghèo khổ, người VN muốn kết hôn với người ngoại quốc để xuất ngoại hay đổi đời, thì tại sao chỉ thấy đa số nữ mà hiếm khi thấy nam giới VN làm điều này, khi mà tỉ lệ nam nữ gần như tương đương nhau? Phải chăng phụ nữ VN không iu nước hay không có sự sâu sắc như các bác nam?