Em không biết post trong đây có đúng không nữa, có gì mod move dùm em nha!
Chuyện là như vậy, em có 1 cô bạn, 2 đưa cũng than, vì cùng hoàng cảnh (về vn sóng, không có ai ngoài ox). Em rất mến cô ấy, nhưng lại không ưa bạn trai cô ấy (cách cư xử, tính tình...v.v)
vài ngày nữa, em và ox định tổ chức buổi tiệc kỹ niệm 1 năm cưới, và mời bạn bè than thiết. Em cũng muốn mời cô bạn em, nhưng lại không muốn mời bạn trai of her. Em không biết nói sao để không mất lòng nhau...em sợ cô ấy gian
- không mồi cả 2 thì em cũng buồn, và sợ bạn mình buồn vì không mồi
- mồi thì sẽ có bạn trai, không khí sẽ không vui (hình như ít ai trong bạn mình ua anh ấy)
có cách nào cho mổi chuyện êm không?? mấy chị oi, giúp em với!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mà sao bạn cả nghĩ thế?
Chắc gì người ta nhận lời...
Hơ hơ :Silly: sao lại phải bỏ qua một ngày kỷ niệm có ý nghĩa như thế chỉ vì một người...