Em vừa chửi nhau với hàng xóm. Nhà bà ta có cái ống thoát nước từ sân thượng xuống trước cửa sát mé bên ngõ nhà em, không cắm thẳng xuống cống mà lại lửng lơ cách mặt đất khoảng 1 gang tay. Tối nào cũng rửa sân thượng, cứt chim, cứt mèo, cứt chó theo ống chảy lênh láng sang ngõ nhà em. Nhà này xây xong nhà dọn đến đã 4 tháng nay rồi, nhắc bao nhiêu lần rồi mà không không sửa. Con nhà em đi ra đi vào toàn dẫm vào nước cứt này. Tối nay vừa ra cổng lại thấy nước cứt đang tồ tồ chảy lênh láng, điên quá không chịu được, 2 vợ chồng em đã chửi nhau với bà ta. Thật ra bà ta còn nhiều tội khác nữa mà kể ra thì nhiều lắm. Tóm lại em xếp bà ta vào loại không tử tế, không biết điều, luôn có ý định ăn không của của người khác bất kỳ lúc nào có thể.
Bà ta khoảng 50 tuổi. Em 40 ạ. Lúc chửi nhau điên quá, em chửi không tiếc lời. Hihi chẳng biết em có quá đáng không. Chửi xong em bỏ đi bộ cho hạ hỏa. Lúc về thấy bà ta đang lu loa với 1 bà hàng xóm khác về viêc em "hỗn". Em chẳng thèm nói gì bỏ vào nhà.
Các mẹ, em làm thế có quá đáng không? Có mẹ nào có cao kiến gì để điều trị loại hàng xóm thế này không ạ? Giúp em với. Cảm ơn các mẹ nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phần tiếp là thỏa hiệp lai .không được tôn...
chơi cứng với nhà nó được thì tối khuya chờ đi ngủ hết
làm một cục giẻ bọc nilong bôi sẵn keo 502...