Em chào anh chị , em thực sự cần anh chị tư vấn . Chuyện là em đang làm ở 1 công ty , làm cùng chung nhóm với một ông anh . Ông anh này thì không đẹp trai nhưng vui tính và cũng hay giúp đỡ người khác . Em cũng có chút thích anh ấy nhưng vì ổng có bạn gái rồi , lại yêu nhau 4 năm nên em không thổ lộ hay có ý định tranh cướp gì hết .
Vì hay đi chung với nhau nên em với anh ấy hay bị mọi người trong công ty trêu và gán ghép . Sau đó em cũng có bạn trai khác và mọi chuyện dần dần ổn . Nhưng dạo gần đây em với bạn trai chia tay , lý do chính là mới quen 2 , 3 tháng đã có những lời mời về chuyện lên giường , em thấy không ổn nên cho next . Mọi chuyện không ổn bắt đầu từ lúc đó . Em cũng hay đến nhà ông anh làm việc và đôi khi ở lại ăn cơm . Trưa hôm đấy anh ấy hôn em . Em đã không phản kháng và hưởng ứng . Thực sự em đã yêu anh ấy nhưng không dám nói ra . Em được biết anh ấy với bạn gái đang xung đột . Chị ấy cũng rất hay ghen . Thỉnh thoảng vắng người anh ấy lại có hành động tương tự . Em nên dừng lại như thế nào ạ . Làm kẻ thứ 3 luôn không có kết quả tốt đẹp đúng không các chị . Em rất mệt mỏi ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1