Các chị thân mến, em 24 tuổi. Em đã tốt nghiệp ĐH loại giỏi, thông thạo 1 số ngoại ngữ, nhưng giờ em đang thấy mọi thứ học được trong nhà trường sao lý thuyết quá. Không biết có phải em đang suy nghĩ hơi nông cạn không nữa... Em đã từng được đánh giá là học giỏi, thông minh (em nói thế ko phải để tự khen mình, mà em đang nói 1 cách chua chát vì thực sự với em giờ những thứ ấy thật vô nghĩa). Em từng tham gia rất nhiều cuộc thi kiến thức, học thuật dành cho học sinh, sinh viên cả trong trường cấp 3, ĐH và trên truyền hình...
Giờ đến khi ra trường đi làm, em thấy tất cả thật hư vô và ảo ảnh... Học càng giỏi ở trường ĐH càng dở hơi và xa rời cuộc sống... Cứ như là chui trong 1 cái tháp ngà của bản thân ấy... Thực tế thì mấy năm nay em cũng ko còn mọt sách nữa, nhưng năm ngoái em định đi học MBA thì cho đến bây giờ, em thấy cũng phù phiếm và... lý thuyết suông quá... Học xong cũng chỉ để treo bằng, chứ chẳng dùng được gì ở VN đâu... Vì trong công việc cần nhiều thứ khác hơn... Bản thân em ước mơ đi học cũng ko phải vì kiến thức, vì em thấy kiến thức ấy cũng chả áp dụng được nhiều trong cuộc sống, vì mớ kiến thức ở ĐH tại VN em dùng còn chẳng hết. Em chỉ thích đi học vì muốn đi du lịch thôi.
Em ko biết em đang muốn gì nữa. 1 phần vì em thấy nền giáo dục VN mà em đã tiếp nhận thực sự phí phạm (em thi những kỳ thi Quốc gia với rất nhiều năm miệt mài, sau đó chả để làm gì), ngay cả kiến thức ở ĐH, mấy ngoại ngữ em học... Em ko phủ nhận rằng em đã học được cách tư duy, suy nghĩ nhanh và nhạy bén hơn... Nhưng cũng chỉ dừng lại thế, đến khi ra đời vẫn phải lăn lộn, phải sử dụng nhiều kỹ năng mềm hơn... Thế nên mới có chuyện nhiều giám đốc chẳng bằng cấp học vấn gì vẫn quản lý rất rất tốt...
Em ko hiểu tại sao cứ bắt tụi trẻ con học và nhồi sọ những thứ vô nghĩa như nền giáo dục hiện nay... Em tự thấy mình đã thật sai lầm, khi ngày xưa đã gắng sức chạy thật nhanh, thật nhanh, nhưng hóa ra lại chạy nhầm đường, lạc lối...
Em có đang bị trầm cảm hay nhìn nhận cuộc sống u ám không ạ? Em thấy 1 bồ kiến thức giờ sao vô nghĩa quá đi mất... Nếu như có học mà ko có hành... Ôi, học cho lắm thế mà cuối cùng em lại thấy mọi thứ phù phiếm và nhạt nhẽo thế ko biết? Em từng là 1 cô gái học rất giỏi, nhiều lúc còn thông minh hơn các bạn trai cùng lớp, giải bài rất nhanh... Nhưng giờ em thấy con gái học lắm chả để làm gì... Cuối cùng vẫn là gia đình, là con cái, là chợ búa, cơm nước... (thực sự chắc nhiều người sẽ mắng em, nhưng em đang thấy con gái học nhiều để làm gì thế ko biết nữa...)
Em có đang bị lạc lối trong ma trận mớ suy nghĩ của chính mình ko? Cảm ơn các chị đã lắng nghe và chia sẻ... Em thực sự thấy rối, và mông lung về con đường của mình...