Mình 19 tuổi ạ. Mình có 1 đứa em trai đang học lớp 7 tức là 12 tuổi. Bố mẹ mình đi làm xa nên mình và em ở với ông bà. Từ trước đến giờ mình với nó luôn ngủ chung phòng vì mình ở nhà chung cư chỉ có 3 phòng, ông bà mỗi người 1 phòng rồi nên 2 chị em ở chung phòng luôn mà cũng tiện để mình kèm nó học. Nhưng thời gian gần đây mình thấy nó có những biểu hiện kì lạ. Có một vài lần nửa đêm mình tỉnh thì thấy nó giật mình nhìn chằm chằm mình, tay nó vẫn đang để trên người mình chỗ gần ngực. Mình hỏi sao lại k ngủ thì nó quay đi ngủ luôn. Lúc ấy mình nghĩ hay là nó ngủ mơ gì nên giật mình. Thỉnh thoảng mình cũng thấy nghi nghi định ngủ với bà thì nó kêu nó sợ ngủ mình, bà lại bảo 2 chị em ngủ chung cho em đỡ sợ. Và đến hôm qua, mình lại tỉnh dậy và cảm thấy em mình đang rung rung người. Mình lén quay sang thấy tay nó cho vào quần và lắc lắc. Mình sợ gần chết và chỉ muốn hét ầm lên hỏi nó đang làm cái gì đấy. Nhưng mình vẫn giữ bình tĩnh giả vờ ngủ xong mình cố tình đẩy nó 1 cái để nó dừng lại. Nhưng mà nó không những vẫn tiếp tục mà còn lén lén đưa tay ra chỗ mình. Mình rất sợ nhưng vẫn cố quay lưng lại để nó k chạm vào ngực mình. Lúc sau thấy nó sờ sờ lưng mình xong lại mò ra trước. Mình bật dậy xong đi vào nhà vệ sinh luôn. Lúc sau quay lại phòng mình không dám ngủ nữa, mình lấy điện thoại ra tìm phim ngắn gì đó để xem cho đỡ chán, lúc ấy là 3h30 sáng. Em mình mở mắt hỏi chị không ngủ à thì mình nói dối chị tự dưng khó thở quá phải ngồi dậy cho đỡ.
Mình bây giờ không biết làm thế nào nữa. Mình không biết có nên nói với bố mẹ không và nói như thế nào để mọi chuyện không bị ầm ĩ lên. Mình cũng chắc chắn không thể tiếp tục chung phòng với em trai được nữa nhưng lại k biết mở lời với người lớn như thế nào. Các bạn, các chị và cả các cô có thể cho cháu lời khuyên cho việc này được không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1