E biết thầy vì từ năm lớp 6 thầy phụ trách môn văn dạy em. Bạn đầu em và thầy ko có ấn tượng j đặc biết em cx như bao học sinh khác. Ấn tượng giữa thầy và e bắt đầu từ bài viết văn số 1. Thầy chấm bài kiểm tra sau đó thầy trả bài và nhận xét ,thầy nói bài e hay nhất ấn tượng nhất. Em vui lắm. E bắt đầu có ấn tượng tốt với thầy từ đó. chắc có lẽ từ đó thầy cx có những ấn tượng tốt về em. Đến kì thi HSG cấp huyện thầy cho em vào đội tuyển, em đc thầy chọn đi thi. 


Đầu tiên em và 2 đứa bạn nữa đến kí túc học với thấy sau đó chỉ còn mình em ,2 đứa ấy bị loại. Đầu tiên e cx thấy ngại khi chỉ có 2 người trong 1 căn phòng. Thầy cười nói, cho em ăn kẹo