Chào mn


Em muốn tâm sự chút


Em là ng luôn dè dặt , tự ti , thường xuyên bị stress. Em có thói quen nhổ tóc từ năm cấp 2. Trong những năm c2 - c3 em nhổ tóc thường xuyên và thường không dừng lại đc. Qua tìm hiểu thì em biết đây là hội chứng tâm lý . Em đã cố khắc phục bằng cách luôn khiến tay mình bận rộn nhưng cũng chỉ đc phần nào. Lúc em ngủ vẫn hay vô thức tự nhổ tóc mình mà không hề biết. giờ tóc em bị hói và thưa khiến em càng thêm mặc cảm. Mặc dù em cặp gọn lên cố gắng che , ngkhasc cũng khó mà biết nhưng em vẫn cảm thấy mặc cảm rất nhiều. Nhìn mn đi làm tóc, làm đẹp mà em rất buồn, cũng muốn đc như họ ...


Có ai gặp hoàn cảnh giống em k ạ ? Ai biết có loại thuốc nào giúp mọc tóc nhanh k bảo e với chứ cứ ntnay e không sao ra ngoài đc nữa ..