Du học sinh VN khá là đông và mỗi người có một lựa chọn, con đường đi khác nhau. Bản thân mình có một chuyến đi khá dài ở Châu Âu để du học, trước khi đi mục đích đặt ra đơn giản là học hành nghiêm túc vì tất cả mọi người hy vọng nhiều vào mình, thế nhưng mọi việc ko đơn giản như vậy. Mình ko muốn hỏi các bạn về hay ở lại vì đó là sự lựa chọn cá nhân mà là về những chủ đề dưới đây.
NHỮNG BẠN ĐÃ VỀ NƯỚC:
- Khó khăn và thuận lợi gặp phải trong môi trường sống và môi trường làm việc ?
- Xung đột các giá trị (values conflict) với chính mình và với những người xung quanh ?
NHỮNG BẠN VẪN CÒN Ở LẠI:
- Các bạn có hài lòng với công việc đang làm ?
Thanks everyone for sharing your opinion
! :)

Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mấy zai kiểu này...
Tớ học về đây này. Cảm giác chán toàn tập:Laughing: Nhưng thôi, chả có đường và được phép quay lại nữa. Lắm lúc vừa ngủ vừa khóc vì...
Kịp hay ko kịp là do mọi người đồng lòng góp...