Cơ quan mình làm cũng đông chị em, bàn ghế kê sát nhau nhưng lại không có vách ngăn.


Trong lúc làm việc thì cứ để máy đt trong ngăn kéo hoặc trên bàn, đi lại trong phòng hay đi wc vẫn để đó, khi đi ra ngoài thì mọi người mới cầm đi.


Có cô em trong phòng dường như quan tâm đến mọi người quá hay sao ý mà mỗi lần có chuông điện thoại là lại nghển cổ ngó xem ai gọi ( có nhìn thấy cũng đâu biết là ai ). Nếu có tn mà chủ nhân không ở đó thì có lần tự nhiên cầm đt lên và hồn nhiên đọc tn. Có lúc chủ nhân điện thoại có ở đó nhưng đang bận chưa đọc được tn thì cô em cũng sốt sắng tay bấm đt mồm nói " em đọc hộ chị nhé". Chưa kịp phản ứng ji thì em đã nhẩm xong cái tn đó rồi. Nhiều lúc ngồi túm tụm buôn chuyện, tiện tay cái đt của chị nào ở gần là cô em cầm, bấm nghịch xem rồi bất ngờ vào messeger đọc mấy tn có trong list.


Bản thân mình cũng mấy lần bị thế, góp ý rồi, nói thẳng rồi. Nhưng chỉ được một thời gian lại thấy thế . Người đâu mà kỳ lạ quá cơ.


Mình phản ứng mạnh quá thì nói với người khác sau lưng mình là :" có ji dấu diếm thì mới sợ người khác đọc tn " . Mình chán không thèm nói đến chuyện đó vì hình như cô em đồng nghiệp không hiểu được thế nào là riêng tư nữa .