Tôi vốn không phải người hay ghen, nhưng không thể chấp nhận việc đồng nghiệp của người yêu cứ thường xuyên tặng quà cho cô ấy mà không lý do. Khi hỏi thì cô ấy nói là trước khi quen tôi, người ta đã hay tặng và cô ấy mặc nhiên coi đó là bình thường. Đến khi tôi làm ầm lên thì cô ấy lại bảo tôi ghen bóng ghen gió, yêu nhau mà không tin tưởng.


Điều đáng nói là người đồng nghiệp đó cũng đã có người yêu. Hôm này thì tặng hoa, ngày nọ thì mua bánh, ngày kia thì mua trà. Tôi tin bạn gái tôi không có ý gì, tôi cũng rất muốn tin người đồng nghiệp thân thiết kia cũng không có ý gì, nhưng thực sự tôi không thể ngăn mình suy nghĩ lung tung. Nếu tôi cấm người yêu tôi nhận thì thành ra là người ích kỷ, không suy nghĩ thấu đáo; còn nếu tôi cứ vô tư để chuyện này tiếp diễn thì lòng cứ nơm nớp bất an.


Tôi không phải tuýp người kiểm soát người yêu, càng không phải kiểu ghen bóng ghen gió, nhưng tôi tin mọi ý tốt trên đời đều có lý do và mục đích. Tôi phải làm sao đây? Mọi người có thể cho tôi xin ý kiến được không? Xin cảm ơn mọi người!


----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----


Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp