Đối phó với người VÔ DUYÊN . Các chị em vào đây mách nhau tuyệt chiêu nào!
Chắc trong cuộc sống ai cũng đã phải đổi phó với ng vô duyên rồi nhỉ? em song ở nc ngoài, hiện nay em đang ở chung nhà với một người như thế, mà em phải nói là chưa thấy ai vô duyên và hiểm như cái chị này.
Em chỉ ở chung 1 tháng thôi , được 2 tuần rồi, cố them đến cuối tháng này là xong. Chị ấy đang tìm nhà kh có chỗ ở , một phần vì em muốn đỡ tiền nhà nên em giúp chứ em cũng kh thích thú gì. Chỗ em ở thì bé như cái lỗ mũi ý, em thì rất gọn gang ngăn nắp nên mặc dù bé nhưng vẫn ở đc. Em sap xep cho chị đấy ở ngoài phòng khách còn em ở phòng ngủ, bếp và toilet dung chung .
Các chị biết kh con gái con đứa 25 tuổi rồi ở bẩn như là hủi ý, quần áo, kể cả đồ lót thay xong vứt đầy nhà ngang nhiên thế đấy. Xong rồi cái giường thì kh bao h phủi, kh bao h gập chăn và còn vứt các loại linh tinh trên giương nữa. Rác vứt đầy nhà em lại phải dọn cho vì nhìn ngứa mắt kh chịu đc. Cái đấy thig đúng là em soi that vì cũng chả ảnh hưởng đến em. Nhưng mà lúc trước em biết ý, lúc nào nói chuyện với ai cũng khẳng định mình rất sạch sẽ, đảm đang vì ra đương nước hoa, make up từ đầu đến chân mà.
Ôi kh biết có ai vô duyên đc đến mức đọ như này kh nhỉ? vào nhà em ở em mua nước cho uống, giấy vệ sinh cho dùng, cơm cháo cho ăn mà kh them nói một tiếng nào. Dùng hết cũng kh mở mồm bảo em ơi em có cần mua them kh chị góp tiền chung . có hôm ăn xong cũng kh them rửa bát nưa. Em kh phải tiếc gì mâý cái đấy mà em là học sinh trong khi đó chị đi làm suốt ngày chị phải hiểu chứ. Em tức quá thế là em tự đun nuoc em mang vào phòng em em uống.
Còn có kiểu vô tư dìm ng khác xuống mà kh biết mình đang chìm nưa. Lúc nào cũng chê em là em nấu thế kh ngon bla bla vì em kh nấu cho ăn nữa ( 2 hôm đầu mới ở em thương tình em cho ăn cung xong có hôm 4h đêm em đang ngủ gọi điện cho ai ý kêu là sướng lắm có con này nó nấu cho ăn xong tư đấy em kh đoái hoài gì luôn). Xong co hôm em dậy đi vệ sinh đêm thì chị vừa về nhà, nhìn em , xong bảo " đừng có nói với chị là em kh tấy trang trc khi đi ngủ đáy nhé " , tại em có cái mascara waterproff còn dính chút ở phía dưới mắt ý. xong em tức em cũng kh nói gì, trong khi mấy lần thấy chị đấy về phấn son lòe loẹt leo trên giương mà em cũng có nói gì đâu.
Cái này mới thể hiện rõ độ vô duyên kh ai sánh bang của chị. Chị ấy đi làm đêm mà em cũng kh biết là làm gì thật ( tầm 2h sang hoặc 4h sáng mới về), xong em đang ngủ thì bắt đầu lôi đồ ra ăn ăn uống uống, bật laptop coi phim thiệt lớn, nói chuyện về việt nam đến khoăng 5 ,6 h sang chị mới ngủ. thế là thôi, em tỉnh ngủ đén sang luôn. đêm vắng lặng mà , làm gì cũng nhẹ nhàng chút chứ.
Hôm nay thương tình tự dung em lại hỏi là có muốn ăn kh em nấu thì bà ây nói thế này:" nấu thừa lại cho chị. sao lúc nào chị cũng thấy em nấu đúng chuẩn một người ăn thế? với cả hôm qua chị thấy em nấu canh khoai đặc quá chị nhin chị biết k ngon rồi. " Đấy, mọi ng bảo em có lộn ruột kh.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vì mình đọc thấy bạn thuộc dạng cam chịu như thế cơ mà. He he he.
Bạn đồng ý cho mụ ấy vào ở...