Thật khó đặt tên đề tài. Hic. em tham gia vào diễn đàn đã lâu . Cũng chẳng tư vấn được cho ai điều gì. Có gửi bài chia sẻ với chủ mỗi đề tài. Hôm nay mình mạo muội nhờ mọi người tư vấn giúp mình với.
Vợ chồng mình mới gom góp tất cả vốn liếng và vay bạn bè, người thân để mua căn hộ. Đến hôm nay thì thật sự là hết sạch tiền, mà lương thì phải 10-15 ngày nữa cả hai vợ chống mới được lĩnh. Khỏang 20 ngày nữa thì mình sinh em bé. Cả hai vợ chồng có một số bạn bè vay tiền từ 2-5 triệu. Tổng cộng khoảng 15 triệu. Hôm qua đã đề nghị hai người bạn thu xếp để trả cho hai vợ chồng thì đều nhận được lời hứa là mai (tức là 1/6/2009) sẽ trả. Vậy mà sáng nay lên mạng thấy một người để avata trên yahoo: "tiền là gì! Còn tình thì sao", hai vợ chống cho cậu ta vay đã đến hơn 3 năm, khi đó mình cũng chuẩn bị sinh cháu đầu, nó đến năn nỉ đang phải trồn nợ và hứa sẽ trả ngay vậy mà.
Bây giờ mình rất lăn tăn ko biết có lên đề nghị những người còn lại không. Thật ra cả hai vợ chống đều rất ngại nhưng vì bí quá lên phải vậy. Rất mong mọi người tư vấn giúp mình nhé. Cảm ơn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chả là thế này các mẹ và các chị / em ạ.
Có một...