khi con người ta không thể hiểu nổi chuyện gì đang đến với mình người ta thấy lac lõng lắm .em xin tâm sự với các bác môt chuyện thật luôn . có một người chồng 2 năm về trước có thể nói là người chồng vô tâm ,lười biếng ,suốt ngày say xỉn ,anh chồng ấy đi chơi với bạn mà không biết rằng mình còn có một người vợ trên đời này nữa .còn vợ ngốc nghếch chỉ biết chiều chuộng va chịu đựng tất cả .không biết từ bao giờ anh co thói quen di chơi 1h , 2h sáng có hôm 4h mới về .vợ ngốc không biết từ bao giờ đã bị chai sạn trái tim ,lanh giá tâm hồn ,khi có chồng ở nhà thì vui vẻ nhưng khi không có chồng ở nhà thì lai cảm thấy cô đơn lạnh lùng ,nước mắt cứ rơi ,rơi mãi đén một ngày vợ ngốc tìm thấy một người bạn chưa vợ và hơn mình đến gần 10 tuổi . chẳng biết như thế nào vì chưa được thấy mặt .chưa 1 ngày được gặp gỡ vạy ma người bạn ấy chia sẻ tất cả những gì mà vợ ngốc gặp phải .một ngày anh chàng chưa vở thổ lộ đã yêu tính cách nhẫn nhịn cua vợ ngốc ,yêu con người ,sự chung thủy của vợ ngốc ,anh áy muốn được yêu đơn ph ương thôi chứ không cần tình yêu của vợ ngốc .vợ ngốc sợ lắm ,sợ mất tình yêu với chồng ,sợ một ngày nào đó rơi vao vòng tay của người đàn ông xa lạ .người đàn ông xa lạ muốn cầu xin được làm bạn ,chỉ làm bạn thôi với vợ ngốc .chỉ cần nói chuyện với vợ ngốc mỗi ngày là đủ . vợ ngốc thật sự thấy chán khi mất đi người bạn này nhưng lại chẳng thể hiểu một điều............một điều gì mà vợ ngốc cũng mơ hồ :Nottalkin::Smiling: cái điều không thể hiểu ..................