Thực sự mấy hôm nay mình rất tức giận, trong cuộc đời này chưa lần nào mình thấy muốn đánh ai đến thế, cũng chưa từng thấy ai khốn nạn đến thế . Đây là câu truyện mình tìm hiểu đc sau khi đc những ng bạn mình kể về bệnh tình của cô ấy. Bạn mình là 1 ng con gái rất hiền và tốt bụng lắm nhưng sao thằng đó lại có thể cư sử ko bằng súc vật. Cô ấy là ng con gái miền bắc vào sg cách đây 2 năm , lý do cô ấy vào là vì yêu 1 ng nên đi theo ng đó vào nơi đất khách quê người. Mình xin ko kể dài dòng chỉ kể về những gì cô ấy đã phải chịu đựng và sự thật về 1 con ng mất phẩm chất. Khi hắn ta bỏ cô ấy, vẫn lừa để tiếp tục qua lại lợi dụng thân xác, chiếm đoạt tiền bạc và giấu ko cho cô ấy biết sắp cưới vợ. Trong thời gian đó cô ấy đã mang thai với hắn, khi hắn biết đc chuyện cô ấy có con hắn đã bắt cô ấy phải đi uống thuốc phá thai, cô ấy ko chịu và quyết nuôi con 1 mình ( lúc này cô ấy đã biết đc hắn và gia đình bàn chuyện cưới xin) , hắn đã xỉ nhục lăng mạ đứa con cô ấy mang trong mình khiến căn bệnh stress của cô ấy tái phát. Hắn đã lợi dụng sự yếu đuối lúc đó của cô ấy tiếp tục gây áp lực kiến cô ấy ko lúc nào đc yên dẫn đến sẩy thai, và khi cô ấy sẩy thai đã mong hắn ở bên cạnh , hắn đã trả lời cô ấy hắn đang bận đánh bài . Hắn còn tiếp tục đến làm phiền cô ấy một thời gian dài sau đó để xác định chính xác là cô ấy thực sự sẩy thai.
Còn đây là những gì mình đc biết về gia đình đáng sợ đó sau vài buổi ngồi quán cafe đối diện nhà hắn. Bạn mình không phải là nạn nhân đầu tiên của gia đình đó, trước kia hắn đã từng làm 1 cô gái khác có thai và mang về sống ở nhà như vợ chồng nhưng không cưới vì mẹ hắn ko ưng cô bé đó nên nhất định không cho cưới. Nghe mọi ng kể là khi cô bé ấy mang bầu đến lúc gần đẻ 6-7 tháng gì đó thì bị cả mẹ hắn và hắn ép phải xuất ngoại theo gia đình cô bé . Mẹ hắn và hắn đã vứt bỏ cả đứa cháu ruột con ruột nên có lạ gì đâu khi mà một lần nữa hắn lại giết con mình khi chỉ mới là 1 giọt máu non nớt. Thật tình sao trên đời này ko có thứ luật pháp nào trừng trị những con ng máu lạnh như thế, khốn nạn như thế.
Giờ đây hắn vẫn ngang nhiên sống và sinh lợi trên số tiền chiếm đoạt của cô ấy, sự thật mình còn tìm hiểu được 1 chuyện nữa là hắn mới chỉ tốt nghiệp cấp 3 và đang sử dụng bằng cấp đại học giả để làm việc tại công ty IP ( https://www.facebook.com/TrungTamVienThongIp?fref=ts ) đc lên chức nhờ khéo lừa đảo.
Tên thật của hắn là nguyễn bình định đc: 13/3f P8 quang trung , govap (đường số 21 quang trung rẽ vào ngay nhà may phương đông) (https://www.facebook.com/3DsWorld?fref=ts) đây là khuôn mặt thật của con ng khốn nạn đó.
Mình không biết nên làm thế nào để lấy lại công bằng cho bạn mình. Thực sự mình rất muốn ở lại SG cùng cô ấy để vượt qua căn bệnh trầm cảm mà cô ấy đang phải đối mặt từng ngày, mà mấy hôm nữa mình phải về lại Sing .
Mình cung cấp tên thật và địa chỉ để nếu bạn nào nghi ngờ về tính chính xác câu chuyện mình kể bạn ý có thể kiểm chứng lại giống như mình đến và nghe những người hàng xóm nhà đó kể về mẹ con nhà đó , sự thật còn nhiều điều kinh khủng hơn những gì mình đã kể về nhân cách đạo đức giả tạo của gia đình đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Biết nói thế nào nhỉ? "Tiên...
Con người thì có người tốt và kẻ xấu không ai giống ai,mình biết rằng bây giờ bạn rất căm hờn người kia,đừng đề thù...
Một vấn đề đựoc nhìn ở nhiều...
Đời này còn nhiều kẻ khốn nạn hơn rất nhiều. Chỉ biết mong cho bạn của bạn sớm...
Mình là nguời ngoài cuộc, chẳng phải bạn t hằng kia, chẳng phải bạn cô kia, và...
Hận thì sao, cục hận to thế chứ to hơn nữa thì mình vẫn khuyên bạn và bạn của bạn nuốt...