Đang yêu nhau và nói chuyện bình thường. Đột nhiên anh ấy im lặng
Em có 1 câu chuyện cần sự tư vấn của mọi người
Em và anh ấy quen nhau cũng được vài tháng. Hai đứa thì ở xa, em ở Cà Mau còn anh ấy thì quê ở Nghệ An và đang đi làm ở Hà Nội. Do tình cờ, khi em lên SG có việc thì vô tình gặp anh ấy đang ở buổi triển lãm giới thiệu máy móc của công ty mình. Rồi vô tình gặp ở quán cafe nên hai đứa liên lạc với nhau và bắt đầu tìm hiểu.
Nhưng 2 ngày trước, anh ấy về quê để dự đám cưới của em gái. Hôm đấy là ngày đội tuyển Việt Nam đá chung kết. Tầm 11h tối anh ấy nhắn tin cho em hay là bị tai nạn đang ở bệnh viện và gửi ảnh cho em xem rồi bảo em ngủ trước. Phần em rất lo lắng nên cũng cố thức đợi tin từ anh ấy và ngủ quên. Sáng dậy em thấy anh ấy nhắn tin hỏi em ffax ngủ hay chưa (2h sáng), em có trả lời, anh ấy có xem tin nhắn (zalo) nhưng không trả lời em. Em gọi rất nhiều lần cách 1 tiếng em gọi vẫn ko nghe máy. Đến chiều em gọi có 2 lần tắt máy ngang, em gọi 1 lần vẫn ko trả lời và tầm ít phút em gọi lại thì sdt em bị chặn. Em dùng 1 sdt khác gọi thì em họ của anh ấy nghe và nói là anh ấy đang bất tỉnh nằm ở viện. Em có nhắn khi nào anh ấy tỉnh cho em gặp. Thì em đó đồng ý. Thế nhưng không lâu thì zalo của em cũng bị chặn.
Bây giờ em ko biết làm sao và anh ấy hiện giờ như thế nào. Số em thường liên lạc thì bị chặn còn số khác thì vẫn gọi được nhưng không nghe máy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1