Chào mọi người, em vừa hoàn thành thủ tục ĐKKH với chồng (người Bỉ) sau 1 quá trình dài đằng đẳng không may mắn của 2 đứa. Chuyện tình của 2 đứa em dài lê thê kể mãi không hết, khi nào có thời gian em kể cho mọi người nghe làm sao 2 đứa em gặp nhau rồi yêu nhau. Bên nhau ngót nghét 3 năm rồi, vẫn chưa chán nhau, không biết tương lai như thế nào nhưng em hạnh phúc với những gì mình đang có bây giờ.



Thôi đi thẳng vào vấn đề chính luôn nha.


Từ tháng 1/2016 thì ĐKKH với người nước ngoài ở Việt Nam không cần phỏng vấn nữa và thay vì nộp hồ sơ ở Sở tư pháp tỉnh/thành phố thì chuyển về quận/huyện. Từ ngày nhận đủ hồ sơ, tối đa 15 ngày làm việc là mình nhận được giấy kết hôn.


Hồ sơ gồm có:


Vợ:


+ Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân (xin ở phường/xã). Nhớ lại em còn hoang mang. Quê em thì ở Bến Tre, hiện tại thì làm việc ở SG. Lúc em xin giấy này thì về xã nơi em đăng ký hộ khẩu để xin. Em điền 1 cái form, đại loại là xác nhận chưa từng kết hôn với ai, và xin giấy này để đkkh với... Sau đó cán bộ ở xã gửi hồ sơ của em về tỉnh.( lúc em xin giấy này là năm 2015, định sang Thái đkkh mà fail). Em lên lại SG, 3 ngày sau em nhận được điện thoại của STP tỉnh hẹn ngày phỏng vấn. Xong rồi bảo em về đi, đợi kết quả. Vậy là em lại về SG đi làm. Rồi 3 ngày sau em nhận điện thoại, về nhận giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Ôi khỏi phải nói, em mừng đến cỡ nào!


+ Giấy CMND (photo công chứng)


+ Hộ khẩu (photo công chứng)


+ Giấy khám sức khỏe tâm thần


+ 2 tấm hình 4x6


Chồng:


Anh xã em là người Bỉ, nên em liệt kê giấy tờ của ảnh, các chị có chồng nước khác thì hồ sơ cũng tương tự nhé!


+ Giấy xác nhận độc thân (xin ở cityhall ở thành phố anh í sống, dịch và hợp pháp hóa lãnh sự)


+ Giấy chứng nhận không cản trở hôn nhân (do Đại sư quán Bỉ ở Việt Nam cấp). Để xin giấy này, ĐSQ yêu cầu 1 số giấy tờ như là: copy những đoạn chat, hình ảnh chụp cùng nhau, thư tay, email, bill gửi tiền(nếu có),... Hẹn ngày phỏng vấn 2 vợ chồng. Mỗi người 1 phòng riêng biệt. Cô phỏng vấn em rất rất rất là dễ thương, thân thiệt nữa. 1 cô người Bỉ 1 cô người Pháp. Lúc đầu thì em lo lắm, tay lạnh ngắt lun nhưng trả lời được vài câu thì lấy lại bình tĩnh, trả lời liền 1 mạch 40 câu hỏi trong 20 phút. Kinh nghiệm cho các chị là cứ bình tĩnh, trả lời thẳng vào câu hỏi, nếu mọi người trả lời lang mang thì họ sẽ hỏi tới luôn. Tụi em nhận được giấy này ngày hôm sau. Sau đó thì mang đi dịch tiếng Việt và Hợp pháp hóa lãnh sự.


+ Passport (photo công chứng)


+ Giấy khám sức khỏe tâm thần


+ 2 tấm hình 4x6


Có ai thắc mắc giống em không? Tại sao phải khám sức khỏe tâm thần khi đăng ký kết hôn?! Em cũng không hiểu nhưng mà vẫn phải đi khám thôi. Trước đó thì em có tìm hiểu qua các anh chị đi trước, em nghe kể thôi đã thấy sợ: Nếu đi khám mà không cho tiền bác sĩ, y tá thì sẽ “được” hỏi những câu như là: Chủ tịch nước là ai? Nhiệm kỳ bao lâu? Tại sao mặt trăng và ngôi sao có kích thước bằng nhau mà mình thấy mặt trăng to hơn? … Còn nếu có đút lót thì sẽ hỏi: Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quen nhau bao lâu? Ba mẹ tên gì?... Phí khám ở SG lấy nhanh là 600k/người. Cho bác sỉ 300k, y tá 100k (tùy ý). Thông tin này là do em đọc được, không phải em trải qua!



Vì phải nộp hồ sơ đkkh ở Bến Tre nên em về quê khám luôn. Khi đi mang theo giấy CMND, passport của chồng. 2 tấm hình 4x6. Ở quê em cái gì cũng rẻ hơn thành phố. Phí khám 200k/người. Không phải tiếc tiền, mà em nghĩ là mình đâu có bị khùng đâu mà phải nhét tiền cho bác sĩ để chứng mình là mình bình thường. Rồi em vô khám trước, chồng em ngồi đợi phía ngoài. Bác ý cho em 4 cái hình, bảo em sắp xếp theo thứ tự, cái nào có trước, có sau: hình gieo hạt, hạt nảy mầm, chăm sóc, và thu hoạch. Tiếp theo là 1 cái hình với số từ 1 đến 50 được sắp xếp lộn xộn. Trong vòng 3 phút em phải tìm và đọc đúng từ 1 đến 50. Xong bác nhìn em, hỏi “Em có biết mình đang ở đâu không?” – Dạ ở bệnh viện tâm thần Bến Tre. “Em đang ở hướng Nam, thì gió thổi đến từ hướng nào?” - Dạ hướng Tây! “Chắc không??” –Dạ không chắc, à hướng Bắc. Hên quá xém nữa tiêu rồi. “Tại sao mặt trăng và ngôi sao kích thước như nhau mà mình thấy mặt trăng to hơn?” - Vì khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất gần hơn khoảng cách từ ngôi sao đến trái đất (hồi đó học Địa lý có cái này với có tham khảo trước nên không bị bí). “Tại sao buổi tối nhiệt độ lại thấp hơn ban ngày?” – Tại vì mặt trời tỏa nhiệt đến trái đất, trái đất quay quanh mặt trời và tự quay quanh trục của nó… Em nói lang mang gì đó em quên rồi :P


Em xong rồi thì đến ông chồng em. Bác sĩ hỏi em dịch được không? Bác không rành tiếng Anh. Em bảo Ok nhưng mà bác sĩ hỏi mấy câu về địa lý và chính trị thì em không chắc dịch đúng nha!! Rồi bác đưa cho 1 sắp hình, có đáp án a b c d e f, chọn câu đúng nhất, khoảng 48 câu, em ngồi kế bên nhưng không được nói chuyện. Mấy câu đầu còn thấy dễ, đến lúc gần xong em thấy ông chồng của em vò đầu bức tóc, mồ hôi chảy chảy, nhìn qua thì đúng là bó tay, gì mà khó quá. Cuối cùng cũng xong sau. Ông chồng em nói là lo quá, có khi nào anh trả lời sau, rồi bị phát cho tờ giấy là không được bình thường không? Cái này giống kiểm tra IQ hơn là kiểm tra tâm thần. Em cười haha, nếu anh bị khùng là không được cưới em đâu nha! Tưởng đâu là xong rồi, 2 đứa em đi gặp 1 bác sĩ khác. Bác này chỉ hỏi 2 đứa tên gì? Ba mẹ làm nghề gì? Quen nhau lâu chưa? Chúc mừng 2 vợ chồng đều bình thường nghen, ra ngoài ngồi đợi chút!


Có đủ những giấy tờ cần có thì em mang đi nộp ở Phòng tư pháp Huyện Châu Thành, Bến Tre. Mấy chị ở đây nhiệt tình và vui vẻ không tưởng luôn. 2 đứa em nộp, điền form, dán hình xong chị í hẹn 15 ngày làm việc sẽ gọi điện để báo kết quả. 15 ngày làm việc là đến 3 tuần, lâu ơi là lâu. Mà kết quả là sao nữa, không phải cứ nộp đủ là được sao? Em thường suy nghĩ linh tinh với lo lắng quá mức cần thiết, chồng em biết em lo nhiều, lúc nào cũng nói là mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ thôi!


5 ngày sau em nhận được điện thoại: “Em ơi, ngày mai 2g xuống chị trao chứng nhận kết hôn nhé!”. Vui không thể tả được, em đang mơ màng mà tỉnh ngủ luôn. Vậy là em lại chở anh chồng to gấp đôi em về quê :D 2 đứa không biết là trao giấy Kết hôn trang trọng, chỉ nghỉ là xuống ký tên rồi nhận giấy thôi, nên mặc đồ gớm lắm(vì đi xe máy gần 100km mà mặc đẹp kiểu gì đến nơi cũng bèo nhèo). Tụi em được dẫn vào hội trường. Chị cán bộ tư pháp hỏi 1 lần nữa 2 em có thay đổi ý kiến về việc kết hôn không? – Dạ không! Rồi chị í đọc 1 đoạn văn đại loại là nhận được yêu cầu của em, phòng tư pháp xem xét hồ sơ hợp lệ… hôm nay chính thức trao chứng nhận kết hôn. Mời Phó Chủ tịch Huyện lên trao cho em với chồng(gồm 2 bản). Oh vậy là trở thành vợ chồng chính thức rồi.


Đến giờ thỉnh thoảng em vẫn chưa tin là mình đã lấy chồng, haha em còn trẻ quá mà, mới 24 cái xuân xanh!


Bây giờ đang ở văn phòng rảnh được một tý em viết hơi lủng củng, mọi người bỏ qua cho em nhen!