Phụ nữ sống đơn giản thôi, để đời bớt phức tạp và cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Đơn giản để thôi nghĩ phức tạp những điều không đáng, và cũng thôi không biết những thứ đau lòng sau vai diễn đẹp của đàn ông.



Có những người đàn ông đã sắm vai hoàn hảo đến cuối đời. Và sẽ ko biết được sự thật nếu như có 1 ngày, nhân chứng sống của những mối tình ấy tìm về ký ức khi mộ đàn ông đã xanh cỏ.



Nhưng có những người đàn ông quá vụng về, ăn vụng mà run lên vì sợ phát hiện. Cất giữ bí mật đểnh đoảng như trẻ con giấu kẹo. Những người đàn ông ấy có thể là người tốt đấy. Đôi khi cái đểnh đoảng và vụng về ấy lại xuất phát từ sự hối hận. Nhưng sự hèn nhát quá mạnh chăng, khi người đàn ông ấy vẫn gói ghém bí mật một cách vương vãi.



Cũng lại có những người đàn ông thích chứng tỏ mình ( hay đã quá yếu đuối trước mắt bạn) luôn cố khoe mẻ qua những mối quan hệ đen. Những người đàn ông ấy thường có ngoại hình đủ ổn và hút hồn nhiều cô gái. Nhưng thật đáng thương khi đó là những kẻ tự thâm tâm luôn thấy mình yếu thế hơn nửa kia.




Mà xét cho cùng tôi vẫn thấy loại đàn ông đầu tiên là xứng đáng đưọc tha thứ nhất ( tất nhiên kẻ ngoại tình nào cũng có tội như nhau). Vì sao ư? Thế thì, bạn có hạnh phúc không? Có. Tất nhiên, khi bạn thỏa mãn và tin tưởng vào mối quan hệ này, bạn mới chẳng mảy may nghi ngờ và cũng chẳng có giai đoạn rình rập tìm ra chân tướng. Bình yên và trọn vẹn. Bạn còn đòi hỏi gì ở một người đàn ông đủ thông minh, đủ tinh tế, đủ hiểu bạn. Lại không ư? Hiểu và tinh tế mới có thể làm bạn thấy hạnh phúc và bình yên. Thông minh mới sắp xếp trọn vẹn những cuộc yêu sáng và tối như thế.




Nói thế không có nghĩa tôi tán thành đàn ông ngoại tình. Chỉ là phụ nữ chúng ta đã có quá nhiều lo nghĩ phức tạp rồi. Đôi khi bản thân thấy mình hạnh phúc, thì mình mới thật sự hạnh phúc. Còn người ngoài có thấy gì thì mặc họ. Mỗi con người đều có 1 góc khuất, nếu như bạn hạnh phúc với hình ảnh hiện tại của họ, thì tại sao không yêu chính con người họ lúc này thôi. Cất công lục sới làm gì, khi góc khuất tối om đó có được bao điều tốt đẹp đâu.