vợ chồng e thuê trọ được gần 1 năm ở đây rồi, có thể nói là tư khi nó xây nhà trọ xong, mỏi việc đều ok. Tháng này vì bọn e khó khăn nên chuyển sang chỗ rẻ hơn, khổ nỗi bọn e lại vừa ký hợp đồng mới với nó, nói chung nếu theo hợp đồng thì bọn e sẽ ko thể cãi đc. Nhưng trc khi đi chồng e cũng đã nóikho với nó và nó o trả tiền cọc lại cho bọn e. Thế mà hôm bọn e chuyển phòng nó lặn mất tăm, nt cũng ko trả lời. Nó gọi điện bảo e để chìa khóa cổng lại cho phòng trên , tiện thể e bảo nó đến quyết toán cho bọn e,nó ừ bảo cứ chuyển đi mà ko hề nói là trả hay ko. Hôm đấy 30 tính ra cũng chưa hết tháng, đồ trong phòng e đã dọn hết còn mỗi áo quần trên sân thượng e để mai hết tháng đến lây và đưa chìa khóa luôn. Thế mà lúc e đến đã thấy cổng được thay bằng ổ khóa mới,phòng e cũng khóa luôn chứng tỏ tối đấy nó có đến nhưng lại ko gọi để trả tiền cọc cho bon em. Dù sao bọn e là người ở trọ nhà nó lâu nhất , các nhà trước đây đc mấy tháng là chuyển, ko có lý thì cũng phải có nghĩa tình chứ sao nó lại lần tránh để cố tình lấy tiền bọn e .


mùng 5 này nó sẽ đến thu tiền phòng, mỏi người thấy e có nen đến đấy đợi nó ko ạ.