Chiều qua đi làm về, theo nguyện vọng của Bà cũng như những thành viên trong gia đình, mình vào quán và mua đĩa hài "Xuân Hinh 2010" đang được "lancer" rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng về để cả nhà "vừa ăn cơm vừa thưởng thức". Sau khi xem xong đĩa hài dài khoảng 70 phút, trong đó hài thực sự chỉ có khoảng hơn 40 phút CÒN LẠI LÀ "QUẢNG CÁO".
Vẫn biết quảng cáo các sản phẩm để lấy tiền cho đơn vị phát hành có tiền để ra sản phẩm nhưng quảng cáo kiểu này thì....người xem ức chế quá. Quan điểm của nhà tôi về Xuân Hinh 2010:
- Nội dung chẳng có gì mới, thậm chí là không hay (chưa thể hiện được kiểu "chửi" đời trái ngược như quảng cáo)
- Diễn xuất thì vẫn thế: vẫn nụ cười "gây cười" ấy, kiểu cách ấy, phong cách ấy...nhàm rồi
- Thời lượng quảng cáo quá nhiều so với nội dung thực của phim: ngay đầu đĩa, sau bài hát khoảng 5 phút của TT Hiền và X.Hinh là 01 series quảng cáo đến ....10 phút ->:Angry::Angry::Angry: ức, lấy điều khiển tour hết quảng cáo luôn
Không biết có phải nhà tôi khó tính không nhỉ? Các bố, mẹ thấy thế nào ạ?