Các mẹ iu quí,


Chồng em góp vốn cùng với 3 thành viên khác để kinh doanh, chồng em đứng làm CT hội đồng quản trị, còn 1 mem khác làm giám đốc, thời gian đầu chồng em có tham gia nhưng vì cách làm việc không thống nhất nên chồng em rút ra để mem đó quản lý điều hành cùng với 1 thành viên khác. Chồng em (khờ dại) cho họ mượn trụ sở làm việc, toàn bộ nhân viên vốn có, khách hàng của công ty, toàn bộ cơ sở vật chất của công ty ... để làm việc trong 6 tháng với lý do tạo điều kiện cho công ty mới phát triển nhanh.


Thế nhưng, mem giám đốc đó kinh doanh 1 thời gian thì công việc cứ trục trặc lung tung (do chưa có kinh nghiệm) rồi tiền quỹ công ty lằng nhằng vì chồng em và mem giám đốc mỗi người cầm 1 ít, nên 2 bên làm giải trình cho các mem khác.


Sau khi chồng em làm giải trình tình hình không có gì khả quan hơn vì mem giám đốc không thèm làm giải trình, cũng không thèm hoàn tiền nhà mà bọn em đã ứng để trả (thuê nhà của bố chồng em ạ), cũng không báo cáo kết quả kinh doanh cho mọi người, không mua hóa đơn đỏ cho công ty.


3 mem còn lại thường xuyên dùng công ty để đánh bài


28 tết sau khi cho nhân viên công ty nghỉ và hẹn lịch làm việc như bình thường thì tối hôm đó mem giám đốc bí mật chuyển toàn bộ đồ trong công ty đi (trong đó 70% là tài sản của công ty chồng em trước đây)


Bây giờ liên lạc với mem giám đốc đó thì hẹn sau tết gặp, đến giờ thì trốn, theo thông tin ban đầu thì mem đó mang đồ đạc sang nới khác để làm việc tiếp, số nhân viên thì 1 số cho nghỉ (nhân viên cũ của chồng em) còn nhân viên mới (mem giám đổc tuyển) thì tiếp tục đi làm tại nơi mới. 2mem còn lại cũng biết sự việc trên nhưng ko có động tĩnh gì. Bây giờ 1 mem khác gọi cho chồng em bảo: muốn làm gì mem giám đốc thì làm, mem giám đốc sẽ không gặp mặt.


Em muốn làm vụ này thật dứt khoát nhưng không biết làm thế nào cho hiệu quả nhất. Rất mong các bố/mẹ có kinh nghiệm giúp đỡ em.


Thanks all.