Chả là thế này. Có 1 người mở trường mầm non. Nhưng người ấy hiện đã cao tuổi, lại rất bận rộn, không có thời gian học, nên trước mắt đem cơ sở cho thuê. Người này cũng có mối quan hệ với mình. Người này sẵn sàng đầu tư tiền bạc cho mình đi học 3 năm, để lấy cái bằng Sư phạm mầm non, rồi học thêm 1 năm quản lý giáo dục này nọ. Sau đó đưa mình lên làm hiệu trưởng, nhưng thực chất người nắm toàn quyền lãnh đạo vẫn là người ấy.


Nói cách khác, mình là người đi học thay. Người ấy bỏ tiền ra để mua thời gian của mình, và tiết kiệm thời gian cho người ấy.


Mình được trả lương để đi học, 2 triệu/tháng. Được bao học phí.


Nhưng mình lo là: nếu như bỏ 4 năm đi học xong xuôi rồi. Mà người này bỏ không kinh doan giáo dục nữa, thì mình với tấm bằng đó có đi xin việc được không? Vì ngành mầm non đa số tuyển giáo viên nữ, vẫn có giáo viên nam thì chỉ là thiểu số hiếm hoi. Chưa kể, cho dù người này không giải thể trường, nhưng giữa mình và người này nảy sinh bất hòa cao, mình bị đuổi hoặc tự xin nghỉ việc, thì với cái bằng đó mình có đi xin việc ở đâu được không ?


Nếu mình không thể xin được việc, thì bị lãng phí 4 năm học hành đèn sách rồi. Tiền bạc mất có thể kiếm lại được, chứ thời gian mất thì không thể lấy lại được.