Em và anh ấy đã yêu nhau được được gần hai năm. E đang là sinh viên năm 3, anh ấy học cùng trường và hơn e một tuổi. Cũng như các cặp đôi khác, 2 đứa cũng hẹn hò, đi chơi vào các dịp cuối tuần. Chúng em khá hợp nhau, anh ý lại rất chiều em nữa nên ở bên cạnh anh, em luôn cảm thấy rất hạnh phúc và anh ấy cũng nói với em như vâỵ Gần hai năm yêu nhau nhưng bọn em chỉ dừng lại ở những cái ôm và hôn, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Anh ấy cũng rất tôn trọng em. Tuy nhiên, dạo gần đây, mỗi lần đi chơi anh ấy hay nói đến chuyện tương lai và hay đòi "chuyện ấy". Em từ chối, anh ấy giận dỗi và tỏ ý không thoải mái. Em thì chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy sau này, vì không ai nói trước được điều gì cả, trong khi em mới học năm 3. Con gái trinh tiết là quan trọng, sau này nếu 2 đứa ko đến được với nhau thì ko ai khác, em sẽ là người chịu thiệt thòi. Nhưng em không muốn mối quan hệ này cứ mãi căng thẳng chỉ vì chuyện này. Mọi người cho em lời khuyên với. Nhân tiện mình muốn hỏi các bạn nam trong diễn đàn, các bạn bây giờ có quá coi trọng vấn đề trinh tiết không ạ? Cảm ơn tất cả mn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1