Chào các bạn.


Tôi bối rối quá nên lên đây xin lời khuyên, tôi có 2 đứa con gái và cháu thứ 2 năm nay học lớp 7. Và tôi thấy con tôi rất lì, cháu nó thường cải lại tôi, tôi phát hiện cháu hay viện lí do đồ học hư này nọ để xin tiền rồi mua quần áo giày dép son phấn về dùng.


Khi tôi nói mua cho nó chiếc xe đạp đi học, cũng muốn có lý do cho cháu cố gắng học thì cháu nói muốn xe đạp điện như bạn bè còn đi xe đạp kia mỏi chân lắm và thà đi bộ cho rồi. Tôi đã mắng và đánh cháu nhưng cháu rất lì lợm, cháu nhất quyết không khóc mà chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt thù hận.


Cháu tuy mới học lớp 7 nhưng lên facebook thì đăng toàn yêu đương , chửi nhau , cháu còn hay chia sẻ mấy cái trạng thái gì mà ai thương mình đâu mình chết ai nhớ đâu.


Thật sự lứa tuổi này đang dậy thì nên tôi cũng biết điều chỉnh để dạy cháu làm sao cho hợp lý, nhưng tôi thật sự không biết phải răn đe hay có cách nào nữa. Các bạn cho tôi xin lời khuyên với