Con gái bây giờ cư xử thật kỳ lạ trong lần đầu hẹn ăn tối.
Hôm qua e có hẹn một e gái mới quen qua facebook khá là hot, xinh kiểu nhẹ nhàng có gout có văn hóa chứ ko phải kiểu dân chơi. Thực ra mọi cảm tình e có đối với bạn này là qua hình ảnh và stt trên fb chứ chưa nc nhiều, vậy nên e khá vui và háo hức khi hẹn đc nàng đi ăn (lý do nàng đồng ý là cũng muốn gặp e nc vì nàng thấy e đang làm cv mà nàng định làm nên muốn hỏi thêm kn).
Đúng giờ hen e đánh xe đến, vừa gặp nàng đã cho e ngay một bất ngờ đó là bỗng đâu xuất hiện một cô e gái đi cùng, e hơi khó chịu vì ko đc báo trước nhưng cũng kệ.
Vào quán, nv phục vụ bước ra, e lịch sự hỏi 2 ce gái dùng gì, cả 2 đùn đẩy nhau kiểu "e ăn j đi. C béo lắm c ăn cùng e cái j nhẹ nhẹ thôi", "thôi e cũng ko ăn đâu e chỉ uống nước thôi hihi", sau đó nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc nàng béo thế nào, lười đi tập ra sao, đóng tiên 2 năm liền ở cali mà tập có 3 ngày giờ muốn bỏ để sang elite tập... (oh giàu quá), đến lúc này e bắt đầu ngứa mắt thực sự, trong bụng nghĩ "oh cầu mong 2 con dở đừng gọi đồ ăn cho đỡ tốn tiền tốn thời gian vô bổ để ta được về sớm ^^). Nhưng không ạ, cô e đã kịp chốt đĩa... thịt trâu gác bếp, cô chị thì đỡ hơn với salade ceasar, nói chung là có vẻ phù hợp với ng ăn kiêng. E thì vô tư sẵn bản tính thích ăn uống nên e cứ làm set đồ ăn to vật cho sướng cái mồm.
45p tiếp theo là cả một sự tra tấn mà e tưởng sẽ ko bao giờ dừng. Có lẽ đây là lần đầu e gặp con gái nói nhiều mà thích nói về m đến thế (đối tượng chị), "e đã kd cái này blabla sau đó thua lỗ blabla rồi e ngồi chơi không cả năm blabla nên e có nhiều mối quan hệ lắm blabla và giờ đây e phải kd cái kia để tận dụng những mối quan hệ đó", "nhiều ng thích e lắm blabla nên e toàn bị các a chia tay blabla xong rồi các a ý toàn yêu mấy con dở e nhìn fb chúng nó e sướng lắm blabla và bây giờ các a ý thỉnh thoảng lại rủ e cafe", "tính e đàn ông blabla nên e thiết kế đồ nữ đông khách lắm làm ko hết việc blabla xong e phải đóng cửa hàng vì lỗ blabla và bây giờ e quyết định kd đồ nam". Thỉnh thoảng giữa câu chuyên nàng lại quay qua e "sao a ít nói thế", "a cứ nhìn đt mãi vậy nhỉ", "a nhìn nghiêm túc nhỉ con gái ngta sợ ý", "a bị sao thế?"... mà e thề là e ko sao cả, e chỉ chống cằm đợi nàng hết chuyện tiện thể m thanh toán rồi tiễn cả đôi về nhà >.<
Oh nhưng ông trời quả là biết làm nản lòng chúng ta, sau gần 1 tiếng gt về bản thân và những thành tựu đạt được trong cuộc sống nàng bỗng quay sang cô e gái "e ơi gọi thêm cái j ăn nhỉ", e liền nhủ thầm "chắc gọi thêm cái bánh cốc kem tráng miệng rồi phắn đây, cố chịu thêm 20p max".
E đã quá nhầm:
Phục vụ: " dạ các chị gọi j thêm ah?"
Chị: "e ăn j?"
Em: "c ơi ăn sườn nhé, sườn ở đây nhìn ngon phết"
Chị: "e ơi sườn nhà m là mấy miếng? 2 miếng ah? 2 miếng bé thế thì ít nhỉ, thôi cho c 4 miếng với khoai tây đi... à, thêm một phần rau củ kho quẹt e nhé" (mẹ nó chứ cái nhà hàng kiểu bar Tây cũng bình dân thôi ko sang chảnh gì, xuất 2 miếng đã hơn 200k rồi mà nó còn nghĩ bé - lúc này e ức chế thật sự ko phải vì tiếc xèng mà vì ý nghĩ ko bít sẽ còn phải ngồi đây bao lâu nữa).
10p sau nv mang ra một liễn to tổ bố với 4 dẻ sườn mỗi dẻ to bằng cái bánh mỳ, rồi một ú khoai tây chiên nện cái rầm xuống bàn "c đợi e một lát ah e mang rau củ kho quẹt ra ngay". 2 con dở nhìn nhau "ôi to thế ý ạ, e cứ tưởng nó như 4 miếng sườn xào chua ngọt mẹ e hay làm", "thôi ce m ăn cố đi c ah", "a ăn với bọn e nhé, ơ mặt a làm sao thế kia?" (Nếu ko kịp kiềm chế chắc e đập mẹ đầu vào tường mất).
Thêm 30p đầy đọa, mà công nhận 2 con dở ăn khỏe thật, tô kho quẹt hết sạch, đĩa sườn đã vơi đi một nửa...
Đến lúc này thì e kệ cm chúng nó, "e ơi tính tiền cho a, nhanh nhé", tưởng xong bỗng cô em lên tiếng "e ơi cho c cốc dứa ép nữa nhé, e vừa bơm môi a ah nên 1 ngày e phải uống 5 cốc dứa ép môi mới lên màu nhanh!!?? Con chị bồi thêm "e ơi cho chị cái hộp mang chỗ sườn khoai này về nhé".
Rồi thì cốc dứa ép cg đc mang ra, hóa đơn đc đem lại, chau mày nhìn con số phải thanh toán rồi e cũng nghĩ thôi kệ bà nó, xong rồi là thoát. E ngỏ ý đưa 2 mẹ về nhưng 2 mẹ bảo a mệt thì về trước, bọn e ngồi gọi taxi đi cf rồi về sau a về nghỉ đi, e thấy mặt a mệt mệt ý (oh giờ mới thấy ah?).
E lên xe phi một mạch ko dám quay đầu lại nhìn, ngủ một giấc đến sáng tỉnh dậy nhìn đt cũng ko nhân đc một tn cảm ơn vì bữa tồi hay hỏi thăm sk nào cccm ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cơ mà e nghĩ biết đâu 2 em ấy...