Con năm nay 19 tuổi. Năm ngoái con thi đại học và đỗ vào trường quốc gia nhưng con đã không học mà thay vào đó là một trường tư với ngành con thích. Mẹ nói con hãy học trường công đi cho nhẹ tiền nhưng lúc đó con cứ sôi sục muốn học ngành đó. Đến bây giờ sau khi tự tay đi đóng học phí con mới nhận ra số tiền đó lớn đến như vậy và con cảm thấy rất áp lực. Những suy nghĩ như kiểu học phí thì cả trăm triệu thế này sau này ra trường lao bao lâu mới đủ, biết vậy học nghề, biết vậy học trường công,... Con biết việc của con bây giờ là phải học cho tốt nhưng con thật sự rất stress và cứ hay suy nghĩ nhiều như thế. Con hi vọng ai đó có thể giúp con.