Hàng ngày, trên đường tham gia giao thông, mình đã nhiều lần bất bình với CSGT vì cách xử lý của họ.
- Có những người (thường là thanh niên), đi đứng ngang nhiên uốn éo trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, CSGT nhìn thấy giả vờ quay đi chỗ khác luôn. Trong khi nhiều người đi đứng cẩn thận, nhiều khi vượt đèn xanh ở 3-4 giây cuối nhưng vẫn không qua được đường. Đến khi qua được thì đã có CSGT đứng đón rồi. Thật là bất công.
- Có những người đi xe đạp thô sơ thường là người buôn bán nhỏ, chở hàng cồng kềnh, choán hết cả tầm nhìn của người sau, hoặc có người đi xe đạp vượt đèn đỏ không theo luồng làm tắc cả luồng đi theo đèn xanh. CSGT đứng nhìn chẳng phản ứng gì.
Vì sao lại như thế.
CSGT không dám động đến những người vi phạm thuộc diện ngổ ngáo, đầu gấu vì sợ không phải vạ cũng phải tai
CSGT không động đến những người phương tiện thô sơ vì người ta cũng chẳng có tiền mà đút lót.
Tớ như người gãi đúng chỗ ngứa đây...hôm rồi phải nôn tiền cho bọn nó,quan điểm của tớ,sai đâu phạt đến đó,okie,rẽ phải kg xi nhan 300 ngàn,tốt!kg có bằng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
1 chú thanh niên vượt đèn đỏ rẽ phải .Góc bên này...
Xe chở nước đá, chở gas không bảng số, hoặc bảng số không còn thấy chữ lạng lách trên đường so với...